Hãy sống để yêu thương

Chùa Pháp Võ tọa lạc trên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Những tia nắng vàng ấm áp phủ nhẹ trên con đường rợp bóng cây, dư âm của mùa Lễ Vu lan - mùa báo hiếu vẫn còn phảng phất đâu đây.

Nhưng không gian tĩnh lặng của ngôi chùa bỗng náo nức xôn xao khi cách chánh điện không xa, 30 đứa trẻ mồ côi ríu rít chạy ùa về phía cổng, rồi nhanh chóng xếp thành 4 hàng, đôi cánh tay bé nhỏ xếp ngang ngực, “chúng em chào anh chị...”.

Đi làm từ thiện cùng các thành viên của diễn đàn hayyeu.net, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của công việc này. Các thành viên ai cũng mồ hôi ướt trán khệ nệ mang những món quà cho các em, các em nhỏ thì hớn hở vui tươi lạ thường, khuôn mặt em cũng nào rạng ngời niềm vui. Trò chuyện với các em nhỏ, và ni cô của chùa, ai cũng cảm động bởi các em ở đây đều có hoàn cảnh như: mồ côi cha mẹ, bị cha mẹ bỏ rơi, gia đình nghèo không nuôi nổi con cái và các em đi lang thang được người dân phát hiện gửi vào đây.

Nhóm hayyeu.net chụp ảnh lưu niệm với trẻ mồ côi chùa Pháp Võ

Bên ngoài sân chùa, trò chơi tập thể giữa các anh chị trong diễn đàn hayyeu.net và các em nhanh chóng diễn ra. Những chiếc bánh rau câu thơm nức mũi, những chiếc lồng đèn ông sao xinh xắn được tạo ra bằng trái tim nhân ái để các em đón mùa Trung Thu ngập tràn hạnh phúc.

“Hãy sống và yêu thương” đó là “slogan” của diễn đàn hayyeu.net, những thành viên tham gia diễn đàn này là học sinh, sinh viên và cả những người đang đi làm. Anh Đoàn Trần Hoàng Vũ, trưởng nhóm cho biết: “Nhóm từ thiện thuộc diễn đàn hayyeu.net được thành lập từ tháng 7/2010, ý tưởng xuất phát từ các thành viên diễn đàn. Chủ nhật hằng tuần chúng tôi đều tổ chức một chuyến đi từ thiện. Nguồn kinh phí khởi đầu là các thành viên tự nguyện đóng góp để mua quà và đi thăm những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như: các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trung tâm chăm sóc người già và những cá nhân cần được giúp đỡ. Sau đó, thông qua phương tiện internet các thành viên nhóm từ thiện kêu gọi lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức khác”.

Thành viên nhỏ tuổi nhất, tích cực nhất trong nhóm từ thiện là em Nguyễn Thy Mai Thư, 15 tuổi. Chúng tôi hỏi vì sao mà em tham gia nhóm từ thiện này, em bẽn lẽn cười: “Mẹ em cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, em được mẹ kể nhiều về những thiệt thòi của tuổi thơ mẹ đi qua. Nên em hiểu và chỉ muốn làm những điều có ích cho các em”.

Bạn Nguyễn Trương Kim Giao, đang là sinh viên trường Trung cấp Y dược TP.HCM, phó trưởng nhóm từ thiện cho biết: “Đến thăm các em mồ côi chùa Pháp Võ, tổng kinh phí mua quà và các vật dụng khác là 1,9 triệu đồng. Trong đó chúng tôi quyên góp được 1,4 triệu đồng và 500 ngàn tiền quỹ chưa sử dụng hết của đợt đi từ thiện lần trước. Về chuyện tiền cho quỹ từ thiện, chúng tôi công khai tài chính rõ ràng trên diễn đàn để các thành viên theo dõi”.

Không chỉ có nhóm từ thiện của diễn đàn hayyeu.net mà TP.HCM đang có nhiều nhóm từ thiện của các bạn trẻ. Những hoạt động nhân ái để sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, mang đậm truyền thống “lá lành đùm lá rách” xứng đáng được trân trọng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày