Hỗ trợ Tăng Ni thí sinh, dời ngày khai giảng chương trình Thạc sĩ

GNO - Hôm nay, 22-5, HT.Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Thường trực Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký thông báo gởi đến BTS GHPGVN các tỉnh thành và Ban Giám hiệu các trường TCPH cả nước, về việc hỗ trợ Tăng Ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa XII (2017 – 2021) tại Học viện.

Kiet gioi an cu (9).JPG

Chư Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM, cơ sở II

Theo đó, Học viện sẽ tổ chức xe đưa rước thí sinh đến địa điểm thi (A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh); Việc lưu trú và ẩm thực trong thời gian thi tuyển được Ban Quản viện trợ duyên; Sau khi thi xong, văn phòng Học viện sẽ tổ chức đưa Tăng Ni thí sinh trở về chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) để trở về trú xứ.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30-5-2017.

Các Tăng Ni thí sinh cần sự hỗ trợ tập trung tại chùa Vĩnh Nghiêm (số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3), xe đón trung chuyển sẽ khởi hành vào 15g 00, ngày 2-6-2017 (8-5-Đinh Dậu).

Để nhận được sự hỗ trợ này, thí sinh đăng ký trực tiếp khi nộp hồ sơ dự tuyển hoặc liên lạc văn phòng Học viện. Đối với các hồ sơ đã nộp trước ngày 23-5-2017, có thể chọn 1 trong 2 cách đăng ký sau: [1] nhắn tin họ và tên, số biên nhận hồ sơ do Văn phòng Học viện cung cấp vào số điện thoại 0989.091151; hoặc [2] gởi thông tin họ và tên, số biên nhận hồ sơ do văn phòng Học viện cung cấp qua email: vphvpgvnhcm@gmail.com).

Cũng trong hôm nay, Văn phòng Học viện cũng đã ra thông báo dời thời gian khai giảng chương trình Thạc sĩ Phật học khóa 2017-2019 vào tháng 9-2017. Thời gian cụ thể Hội đồng Điều hành sẽ thông báo đến Tăng Ni, học viên bằng văn bản.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày