Hoa huệ trắng tiễn nghệ sĩ Anh Vũ về “đất mẹ”

GNO - 4g sáng nay, 12-4, đông đảo nghệ sĩ, người thân, khán giả đã đến chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) tiễn đưa nghệ sĩ Anh Vũ (pháp danh Pháp Thiện) về với đất mẹ. Dù sáng sớm nhưng nhiều người đã đến đứng ngoài hành lang chùa đợi quý thầy thực hiện nghi thức tâm linh, gia đình nói lời tri ân...
z1339690996891_4822c5a9fbc01344ea0afd2d8ec8dac4.jpg
Giờ cúng linh trước lúc động quan, di quan

Chia sẻ với Giác Ngộ, một Phật tử - khán giả cố nghệ sĩ còn chưa tin được việc Anh Vũ đã ra đi: “Chú ấy còn trẻ mà, mới 48 tuổi, cái tuổi còn nhiều đóng góp tiếng cười, mang lại niềm vui cho xã hội. Thật rõ cuộc đời là vô thường, cũng ấm lòng cho chú được về Việt Nam và tang lễ diễn ra ở chùa”.

Những câu niệm Phật hòa cùng bài hát “Cát bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên trong giờ tiễn biệt, ai cũng sụt sùi nhớ lại một hình ảnh thân thương của một người con, người anh em, người đồng nghiệp - với nghệ danh Anh Vũ.

z1339690991359_6b6ce08e4f85624e22a8584fd7f46298.jpg


Nghệ sĩ Thanh Bạch đọc tiểu sử và cảm tạ

Sau lễ cúng hương linh của chư Tăng theo truyền thống Phật giáo, nghệ sĩ Thanh Bạch đại diện gia đình đọc tiểu sử nghệ sĩ Anh Vũ và cảm ơn đến chư Tăng chùa Ấn Quang, quý cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tang lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Lời cảm tạ cũng cảm ơn đến đồng nghiệp, nhất là kịch Hồng Vân và kịch Minh Nhí thay phiên trực phụ gia đình tiếp khách, người hâm mộ đã yêu mến và viếng thăm, chia buồn cùng gia đình trong mấy ngày qua.

z1339690980269_bd6150d994f10221f761c32e08c16ef9.jpg
Ba mẹ và người thân của cố nghệ sĩ nén nỗi đau

z1339690990803_68a9dd1c80fb53d899286234db0bfec3.jpg
Nghệ sĩ Hồng Vân, Trịnh Kim Chi tại buổi lễ

Dòng người đưa tiễn hàng ngàn người, mỗi người một nhành huệ trắng, nén tiếc thương đưa cố nghệ sĩ về nghĩa trang Phúc An Viên (Q.9) an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Được biết, từ trưa ngày 9-4 đến tối 11-4 hàng ngàn người là đồng nghiệp, người thân, người yêu mến nghệ sĩ Anh Vũ đã tới chùa Ấn Quang viếng tang và cầu nguyện hương linh ra đi nhẹ nhàng, siêu sanh cõi an lành.

z1339690983775_0cc2f18c61be102e1bc51a40aa2aedcb.jpg
Tiễn đưa Anh Vũ với một nhành huệ trắng

z1339690990893_e306c9951c655abcad7eb824b4d751ba.jpg

z1339690997012_c38c6eb05ff542bcc5b4cdcdaf426b2b.jpg

z1339691001401_2911b105d8393cfcc4b10fa54b919ce8.jpg
Từ nay sân khấu vắng một tiếng cười, một người nghệ sĩ thân quen...

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã qua đời tại quận Cam, tiểu bang California tối 31-3 theo giờ địa phương. Trong quá trình lo thủ tục chuyển thi hài Anh Vũ về nước, gia đình đã nhận được nhiều yểm trợ về tinh thần và tài chánh của giới nghệ sĩ, người hâm mộ trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ Anh Vũ tên thật là Nguyễn Văn Vũ, sinh ngày 28-7-1972, mất ngày 31-3-2019, hưởng dương 48 tuổi. Anh từng được phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng từ năm 2000, nhưng đã chiến thắng bệnh tật nhờ lối sống lành mạnh và chăm rèn luyện sức khỏe, sống lạc quan.

z1339690997771_da5bf548c15f84336e6119b34296e2d2.jpg


Dòng người đưa tiễn

Anh Vũ cũng được biết đến như một gương mặt gắn bó với các hoạt động công tác xã hội, từ thiện...

Nghệ sĩ Anh Vũ tham gia đóng nhiều phim, dẫn chương trình truyền hình và là nghệ sĩ kịch có những vai diễn quan trọng tại sân khấu Hồng Vân như Đình cõi âm, Một cha ba mẹ, Tắt đèn là chạy, Hồn oan, 12g đêm, Số đào hoa, Con nhà nghèo, Thay rể, Người vợ ma, Cậu Tèo về nước, Cưới giùm...

Tin, ảnh: Dung Thiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày