Hòa thượng Danh Lân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang vừa viên tịch

Chân dung Hòa thượng Danh Lân (Brahmapaññā)
Chân dung Hòa thượng Danh Lân (Brahmapaññā)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang vừa viên tịch vào sáng nay, 16-8-2026 (4-7-Bính Ngọ).

Hòa thượng Danh Lân (Brahmapaññā), Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang; Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali - Khmer Kiên Giang; trụ trì chùa Suvaṇṇaraṃsī Khlang Ong (xã Châu Thành, tỉnh An Giang); nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Thuận thế vô thường, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 16-8-2026 (nhằm ngày 4-7-Bính Ngọ) tại chùa Suvaṇṇaraṃsī Khlang Ong (xã Châu Thành, tỉnh An Giang); trụ thế 71 năm, 51 hạ lạp.

Theo cáo phó của Trung ương Giáo hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang cùng môn đồ pháp quyến ấn ký, lễ cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Danh Lân nhập kim quan được cử hành lúc 15 giờ ngày 16-8-2026 (nhằm ngày 4-7-Bính Ngọ).

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Suvaṇṇaraṃsī Khlang Ong (xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 19-8-2026 (nhằm ngày 7-7-Bính Ngọ). Sau lễ truy điệu, phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ tại Đài tưởng niệm chùa Suvaṇṇaraṃsī Khlang Ong (xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày