Hoạt động từ thiện tại Long An, Nghệ An

GNO - Sáng 28-6, UBND xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Long An, Câu lạc bộ Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá và mạnh thương quân tổ chức lễ khánh thành cầu Bình An 1, ngụ ấp 1 xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

ĐĐ.Thích An Nhất, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá cho biết, cầu Bình An 1 trước đây là cầu Ông Cả đã xuống cấp, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, trước sự khó khăn đó, Câu lạc bộ Cỏ Bốn Lá thông qua sự vận động Tỉnh đoàn Long An để xây dựng cầu.

catbang.jpg


Cắt băng khánh thành cầu Bình An 1

Cầu được khởi công vào ngày 1-3-2020, sau 3 tháng thi công đến nay đã hoàn thành, có chiều dài 18,6m, chiều ngang 3m, trọng tải cho phép 3 tấn, với tổng kinh phí 626 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ hỗ trợ 120 triệu đồng số còn lại do nguồn ngân sách xã và nhân dân đóng góp.

Cây cầu đã giúp cho người dân nơi đây có điều kiện đi lại dễ dàng, nhất là em học sinh đến trường được an toàn hơn, lưu thông mua bán ngày càng thuận tiện, góp phần cùng địa phương dần xóa bỏ, thay thế cầu tạm, phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, rút ngắn giữa trung tâm huyện với các xã, vùng sâu, vùng xa.

CTV

* Chiều 29-6, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) phối hợp với chùa Chí Linh (Yên Thành) tổ chức lễ bàn giao công trình 12 rèm cửa phòng học cho Trường THCS xã Quỳnh Long (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).

a1.jpg


Bàn giao công trình rèm cửa tại Trường THCS Quỳnh Long

Công trình có tổng kinh phí đầu tư 36 triệu đồng. Sau một thời gian thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 12 phòng  học, mỗi phòng có 3 bộ rèm cửa bằng chất liệu vải cotton bóng. 

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày