Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chùa Thanh Tâm tặng 461 phần quà Vu lan đến người khiếm thị và khó khăn

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm tặng 461 phần quà Vu lan đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm tặng 461 phần quà Vu lan đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-8, nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phối hợp với chùa Thanh Tâm tổ chức chương trình trao tặng quà từ thiện cho người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi.
Chương trình nhằm chia sẻ cho người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân mùa Vu lan

Chương trình nhằm chia sẻ cho người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân mùa Vu lan

Hiện diện tại buổi trao quà có Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Tăng; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni, Phó ban Quản trị chùa Thanh Tâm cùng chư Ni; bà Nguyễn Thị Liêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể xã.

Thượng tọa Thích Phước Lượng động viên người dân

Thượng tọa Thích Phước Lượng động viên người dân

Thay mặt Học viện và chùa Thanh Tâm, Thượng tọa Thích Phước Lượng cùng Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, đã ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần đến bà con khiếm thị và các gia đình khó khăn. Chư tôn đức mong muốn những món quà nhỏ mùa Vu lan, sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng cuộc sống, mang lại niềm vui và tinh thần lạc quan cho mọi người.

Theo đó, chư Tăng Ni và chính quyền địa phương đã tận tay trao đến bà con 461 phần quà nghĩa tình. Trong đó có 100 phần quà gửi đến bà con khiếm thị.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt tặng quà

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt tặng quà

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Liêm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng điều hành Học viện, chùa Thanh Tâm cùng Tăng Ni sinh, đã luôn đồng hành cùng xã Bình Lợi trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn vào các ngày lễ lớn của Phật giáo và tết cổ truyền hằng năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày