Hội Miền Yêu Thương yểm trợ người dân Sri Lanka

GNO - Chương trình “Yêu thương không biên giới” được Hội Từ thiện Miền Yêu Thương tổ chức đã được ĐĐ.Thích Đồng Tâm, tổng điều phối của Hội thông báo với các tình nguyện viên, cho biết, ngày 29-10 trận lở đất tại vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, miền Trung Sri Lanka đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người khi rất nhiều nhà cửa đã bị chôn vùi.

myt.jpg
Nỗi đau của gia đình nạn nhân vụ lở đất ở vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, miền Trung Sri Lanka

Cho đến thời điểm này đã tìm thấy 16 thi thể song vẫn còn ít nhất 300 người mất tích, trong đó 100 người đã được khẳng định là bị chôn sống. Khoảng 150 ngôi nhà bị chôn vùi trong trận lở đất chạy dài ít nhất 3km. Đây là khu vực miền núi cao nguyên miền Trung Sri Lanka, đời sống người dân rất khó khăn, nghèo khổ...

Đứng trước nỗi đau vô cùng lớn lao này của những người Phật tử Sri Lanka trong thảm họa thiên tai, Hội Từ thiện Miền Yêu Thương thông báo đến các tình nguyện viên chung tay thực hiện chương trình từ thiện “Yêu thương không biên giới” - quyên góp cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình nạn nhân vụ lở đất tại làng Haldummulla, Sri Lanka nhằm xoa dịu bớt khổ đau và giúp họ vượt qua những khó khăn phía trước - thông báo nêu rõ.

Toàn bộ tịnh tài sẽ được dung mua lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cứu trợ cho hơn 300 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của trận lở đất tại làng Haldumulla, Sri Lanka. 

Theo đó, hiện tại ĐĐ.Thích Đồng Tâm, đang du học tại Sri Lanka sẽ trực tiếp đến chia sẻ các phẩm vật tới những nạn nhân, gia đình họ. Xem thêm nội dung chương trình TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày