Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, tại hội trường chùa Thôn Dôn (phường An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.
Chủ tọa hội nghị

Chủ tọa hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Đại đức Danh Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá; ông Danh Đồng, Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá cùng chư Tăng trụ trì các chùa; Ban Quản trị các chùa; Phật tử...

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trần Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Rạch Giá; ông Nguyễn Trường Sa, Phòng Nội vụ TP.Rạch Giá; ông Trịnh Trọn Vẹn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Bình...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, TP.Rạch Giá có 4 ngôi chùa Khmer: Láng Cát, Phật Lớn, Rạch Sỏi và Thôn Dôn với 94 vị sư sãi. Trong năm qua, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá tích cực tham gia hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tặng Bằng tán dương công đức cho tập thể và cá nhân

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tặng Bằng tán dương công đức cho tập thể và cá nhân

Dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang quyết định tặng Bằng tán dương công đức cho 1 tập thể là Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá và 1 cá nhân cho Đại đức Danh Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày