Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, Quan Âm tu viện bàn giao cầu bê-tông, tặng quà Vu lan

Ngày vui bàn giao cầu Tường Nguyên 484 của bà con TT.Thạnh Phú
Ngày vui bàn giao cầu Tường Nguyên 484 của bà con TT.Thạnh Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên... chia sẻ những phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.
Gia đình Phật tử Diệu Cúc trao quà đến người khiếm thị TT.Thạnh Phú

Gia đình Phật tử Diệu Cúc trao quà đến người khiếm thị TT.Thạnh Phú

Ngày 29-8, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức khánh thành, bàn giao cầu Tường Nguyên 484, tại Tổ tự quản 15, khu phố 1, TT.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Dịp này, đoàn cũng tổ chức buổi trao 116 phần quà đến bà con khiếm thị, khó khăn tại TT.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre do gia đình bà Nguyễn Thị Lồ - pháp danh Diệu Cúc tài trợ.

Mỗi phần quà bao gồm gồm thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá 382 triệu đồng.

Ph.V

* Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567, ngày 14-7-Quý Mão, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) phối hợp Công ty TNHH JVA TP.HCM và các mạnh thường quân đã tổ chức trao quà.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện trao quà đến những gia đình khó khăn

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện trao quà đến những gia đình khó khăn

Ban Tổ chức đã trao 716 phần quà từ thiện cho người nghèo, người bán vé số, người khuyết tật, người bán hàng rong. Trong đó, 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng bao gồm gạo, dầu ăn, mì gói, bột ngọt và phong bì tiền mặt; 216 phần phát sinh với tiền mặt hoặc gạo, trị giá mỗi phần 100.000 đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tặng 35 phần học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, bao gồm 25 suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tiền mặt; 10 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Chia sẻ quà Vu lan đến những hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ quà Vu lan đến những hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, ngày 12-7-Quý Mão, tại tu viện Như Giác (H.Củ Chi), Quan Âm tu viện đã phát 300 phần quà cho Phật tử nghèo, 40 suất học bổng cho học sinh nghèo tham gia "Bé học Phật" tại tu viện Như Giác.

Theo kế hoạch, ngày 29-7-Quý Mão, Quan Âm tu viện sẽ tiếp tục chương trình từ thiện Vu lan tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, với 300 phần quà cho các hộ nghèo, 20 suất học bổng cho sinh viên nghèo, 300 thẻ bảo hiểm y tế.

Trao học bổng cho học sinh

Trao học bổng cho học sinh

Tổng trị giá cho chương trình từ thiện và học bổng mùa Vu lan năm nay là gần 840 triệu đồng, do Công ty TNHH JVA TPHCM, các mạnh thường quân và Phật tử đóng góp.

Đức Thường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày