Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên trao 200 phần quà đến bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đại đức Thích Minh Phú được ông Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hướng dẫn trao đổi với bệnh nhân
Đại đức Thích Minh Phú được ông Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hướng dẫn trao đổi với bệnh nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, sáng 17-8, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tổ chức trao quà đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM).
Đoàn trao quà đến bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đoàn trao quà đến bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên, cùng nhà tài trợ và các thành viên trong đoàn đã trao 200 phần quà nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm: mì gói, cháo gói, sữa, trái cây và phong bì tiền mặt.

Trao quà đến bệnh nhân khoa Thận - Lọc máu - Ảnh: TN

Trao quà đến bệnh nhân khoa Thận - Lọc máu - Ảnh: TN

Hội Từ thiện cũng tặng quà đến 35 bệnh nhân trị giá 35 triệu đồng và quà đến bệnh nhân bị bệnh thận - lọc máu, bệnh nhân bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đặc biệt đến 1 bệnh nhân bị tai nạn không có thân nhân 10 triệu đồng và 1 bệnh nhân ung thư thận tại Bệnh viện Bình Dân 25 triệu đồng.

Tổng trị giá chuyến từ thiện trao quà đến bệnh nhân là 200 triệu đồng.

Đại đức Thích Minh Phú trao quà và có lời hỏi thăm sức khỏe đến bệnh nhân - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Phú trao quà và có lời hỏi thăm sức khỏe đến bệnh nhân - Ảnh: TN

Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Minh Phú có lời hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ trên tinh thần từ bi của người con Phật nhân mùa Vu lan - Báo hiếu; mong bệnh nhân vượt lên khó khăn, tiếp tục điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày