Hội Từ thiện Nhân Ái, TP.Rạch Giá giúp đỡ hai bé mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-6, Hội Từ thiện Nhân Ái, TP.Rạch Giá đến bàn giao số tiền giúp đỡ hai bé mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn là Danh Thị Khéo và Danh Thị Hiền, cư ngụ tại nhà trọ Anh Châu (Khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Bé Khéo và Hiền được các mạnh thường quân giúp đỡ

Bé Khéo và Hiền được các mạnh thường quân giúp đỡ

Được biết, hai chị em ruột Danh Thị Khéo, 9 tuổi, Danh Thị Hiền, 7 tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn, các em thiếu tình thương của cha mẹ và không được đến trường học.

Trên tinh thần "tương thân tương ái", Hội Từ thiện Nhân Ái đã vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân gần xa chung tay đóng góp với số tiền 45,6 triệu đồng.

Do hai bé còn nhỏ, cô Nga, giáo viên đang dạy học tại Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, là thành viên của Hội trực tiếp quản lý số tiền và mở sổ tiết kiệm hàng tháng để chăm lo chi phí sinh hoạt cho 2 bé.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày