Hội Từ thiện Tường Nguyên tổ chức phẫu thuật mắt và khởi công xây cầu bê-tông, nhà tình thương

Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 512 ở xã Thạnh Phước
Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 512 ở xã Thạnh Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-5, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức phẫu thuật mắt cho người nghèo.

Theo đó, Hội Từ thiện Chùa Tuờng Nguyên tổ chức chương trình “Ánh sáng từ bi” cho 100 người nghèo bị đục thuỷ tinh thể được phẫu thuật miễn phí bằng phương pháp phaco kính mềm, trị giá mỗi ca là 1,5 triệu đồng. Với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Ngày 4-5, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 512 ở xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 33 mét, kinh phí trên 500 triệu đồng.

Hội khởi công xây nhà cho hộ ông Trần Minh Hùng, xã Thạnh Hưng, H.Kiến Tường - Ảnh: TN

Hội khởi công xây nhà cho hộ ông Trần Minh Hùng, xã Thạnh Hưng, H.Kiến Tường - Ảnh: TN

Dịp này, Hội cũng khởi công xây dựng 3 căn nhà tình thương "Búp sen xin tặng người" đến hộ ông Trần Minh Hùng (xã Thạnh Hưng, H.Kiến Tuờng), hộ ông Nguyễn Văn Phúc và hộ Trần Văn Thiết (xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Với kinh phí xây dựng 180 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày