Hơn 2.000 phần quà gửi đến người dân Hưng Yên trong hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

Những chặng gần cuối của hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”, hơn 2.000 phần quà đã được trao tận tay người dân tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyễn Cường
Những chặng gần cuối của hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”, hơn 2.000 phần quà đã được trao tận tay người dân tại tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyễn Cường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-2, ở những chặng gần cuối của hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” tại các tỉnh miền Bắc, hơn 2.000 phần quà hỗ trợ vui xuân đón Tết đã được trao đến tận tay người dân tại tỉnh Hưng Yên.

Tại chùa Văn Môn, xã Thư Vũ (tỉnh Thái Bình cũ), đoàn đã gửi tặng 200 phần quà hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân tại khu vực Văn Môn. Được biết, chùa Văn Môn được xây dựng từ năm 1997 tại làng cộng đồng Văn Môn - nơi điều trị có tuổi đời hàng thế kỷ của những bệnh nhân phong.

Từ đó đến nay, mặc dù “bóng ma” của bệnh tật đã dần lùi vào quá khứ, ngôi chùa đã trở thành nơi nương tựa, an ủi về mặt tinh thần của những mảnh đời bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp đó, đoàn đã đến chùa Thánh Long, trao tặng 800 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật tại phường Trần Lãm (TP.Thái Bình cũ).

Trong suốt nhiều năm qua, hành trình "Tết yêu thương" do Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư phối hợp cùng Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã bền bỉ gieo những nụ cười xuân ấm áp đến khắp nơi trên cả nước

Trong suốt nhiều năm qua, hành trình "Tết yêu thương" do Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư phối hợp cùng Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã bền bỉ gieo những nụ cười xuân ấm áp đến khắp nơi trên cả nước

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao tặng 1.200 phần quà đến người dân tại các xã Đức Hợp, xã Hiệp Cường và xã Hoàng Hoa Thám; 400 phần quà cũng được chuyển đến người dân tại các xã Đa Lộc và xã Tiên Tiến.

Tại các xã thuộc tỉnh Hưng Yên, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, trưởng đoàn công tác đã chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc xuân Bính Ngọ an lạc, kiết tường từ Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến toàn thể bà con đồng bào.

Những phần quà tuy khiêm tốn về mặt vật chất nhưng chứa đựng giá trị to lớn về tinh thần, gửi trao sự động viên cần thiết đến những hoàn cảnh còn nhiều cơ cực

Những phần quà tuy khiêm tốn về mặt vật chất nhưng chứa đựng giá trị to lớn về tinh thần, gửi trao sự động viên cần thiết đến những hoàn cảnh còn nhiều cơ cực

Bày tỏ niềm xúc động, hoan hỷ khi được gặp lại bà con nhân dân tại quê hương trong dịp Tết đến xuân về, Thượng tọa trưởng đoàn cũng đồng thời chia sẻ về hành trình mùa xuân đầy ý nghĩa mà đoàn đã thực hiện trong suốt gần 10 ngày qua tại khắp các tỉnh miền Bắc. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không cao nhưng chứa đựng nghĩa tình đồng bào, với ý nguyện giúp người dân sẽ có được cái Tết thêm ấm áp, an vui.

Đồng thời trong tinh thần đồng hành cùng dân tộc, Thượng tọa cũng mong rằng thời gian tới, cùng với việc triển khai những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mỗi người dân sẽ cùng chung sức chung lòng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của dân tộc.

Trong ngày mai, 3-2, đoàn sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà hỗ trợ đến người dân tại tỉnh Hưng Yên và địa bàn tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chặng hành trình tại tỉnh Hưng Yên:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.
Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phát biểu

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam kỷ niệm 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương và tặng 550 quà Tết Bính Ngọ

GNO - Sáng ngày 12-2, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình, Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Chia sẻ yêu thương" (2015-2025) và tặng 550 phần quà Tết Bính Ngọ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin hàng ngày