Hơn 25 năm bị xiềng xích

Giác Ngộ - Anh Trần Cảnh (ảnh) ở thôn Giáo Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), 42 tuổi. Lúc anh đang học lớp 11 thì bỗng nhiên bị bệnh tâm thần nặng, suốt ngày nói sảng, quậy phá lung tung và đánh đập người khác cho nên gia đình phải dùng dây xích trói anh lại ở trong nhà

Một mình anh sống với mẹ già, cô Trương Thị Huyên, năm nay đã 65 tuổi. Mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn làm lụng để nuôi con.

MRLT-Anh Tran Canh.jpg

Vào tháng 6 năm ngoái, anh Cảnh đã đạp phá gian phòng và quậy phá, còn ném đá vào giữa ngực mẹ khiến cô phải đi bệnh viện may đến mười mấy mũi chỉ. Tháng 9-2010, mẹ anh lâm trọng bệnh, phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị và Bệnh viện Trung ương Huế gần 3 tháng. Những gì có thể bán được thì đều đã bán để lo chữa trị cho mẹ anh. Hiện tại thì mẹ anh bệnh tình đã khỏi, nhưng gia đình rơi vào túng quẫn. Còn anh thì vẫn bị xiềng chân, vẫn quậy phá, đánh đập lung tung mỗi khi lên cơn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39.304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Khánh Lâm nằm giữa chập chùng đồi núi

Chốn thiền trên đỉnh mây giăng

GNO - Trên miền mây giăng Măng Đen, ngôi chùa Khánh Lâm như chập chờn trong chốn bồng lai với mây giăng lãng đãng, giữa tiếng chim chóc réo gọi và tiếng gió vi vu, xóa nhòa hết những phiền muộn của cuộc sống.

Thông tin hàng ngày