Hungary: Đoàn Phật tử VN giao lưu văn hóa tại chùa Tar

GNO - Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN và Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary - đoàn gồm 14 Phật tử do Quang Nghĩa - Trịnh Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Phật tử làm trưởng đoàn, hôm 8-7, đã nhận lời mời cùa ngài Lama Csepol, trụ trì chùa Tar thuộc Phật giáo Tây Tạng tại thị trấn Hatvan cách Budapest khoảng 90km đến dự lễ nhân dịp sinh nhật lần thứ 82 của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV.

02-quang-canh-buoi-le.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Trong phần nghi lễ mừng sinh nhật đoàn đã đọc điện thư gởi chúc mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV của HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS - cố vấn giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary và trao tận tay vị trụ trì chuyển đến Dharaamsala (Ấn Độ).

Ban Tổ chức đã giới thiệu văn hóa phương Đông như các điệu nhảy Ấn Độ, lều du mục ngoài trời; các nhà du lịch Hungary đi hành hương đến các địa danh Phật giáo ở Việt Nam, Myanmar,... và có phần giới thiệu về các tổ chức Phật giáo bạn đến dự lễ.

Đoàn của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam đảnh lễ dâng hoa và theo phong tuc Tây Tạng có cúng dường khăn lên Tam bảo vào buổi sáng. Buổi chiều đoàn có một chương trình ngắn gọn - giới thiệu về Phật giáo Việt Nam nói chung và cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hungary.  

Ngài Csopel rất hoan hỷ với sự hiện diện đông đủ của Phật tử VN tại Hungary. Qua buổi giao lưu trong tình pháp lữ đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Tây Tạng tại Hungary càng ngày càng gắn bó.

hotvan.jpg
Phật tử VN cúng dường khăn lên Tam bảo

hatvon 3.jpg
Đoàn gồm 14 Phật tử đã tham dự lễ

Được biết, Phật giáo Tây Tạng là một trong những tổ chức Phật giáo lớn được công nhận ở Hungary và có quan hệ chặt chẽ với chùa Tuệ Giác của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hungary. Vào các năm gần đây, cứ mỗi dịp năm mới âm lịch, Hội Phật tử do HT.Thích Thiện Bảo dẫn đầu lại đến thăm và đảnh lễ tại chùa Tar. Ngài trụ trì chùa Tar cũng đã đến thăm và giảng pháp tại chùa Tuệ Giác.

Phan Sơn (tại Budapest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày