Hướng về miền Trung: Chùa Phước Thiện (TP.HCM) gói tình người gửi đến vùng bão lũ

Sau một ngày kêu gọi, chùa đón nhận khoảng 4 tấn nhu yếu phẩm từ người dân địa phương đóng góp - Ảnh: Huệ Quang
Sau một ngày kêu gọi, chùa đón nhận khoảng 4 tấn nhu yếu phẩm từ người dân địa phương đóng góp - Ảnh: Huệ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Miền Trung lại một lần nữa oằn mình trong bão lũ. Những hình ảnh người dân chạy lũ, co cụm trên nóc nhà, những cánh đồng loang loáng nước, những đôi mắt thất thần vì tài sản gom góp cả đời phút chốc mất sạch… khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thắt lòng.

Nhìn được nỗi chênh vênh ấy, từ muôn phương, những vòng tay hướng về, và giữa lòng TP.HCM, chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh) trở thành điểm hẹn của nghĩa tình, nơi từng món quà chan chứa thương yêu được gom góp, gửi đi từ những tấm lòng cùng chung nỗi đau với miền Trung.

Nơi cổng chùa, một tấm bảng với dòng chữ ngắn "Nhận hàng cứu trợ miền Trung" được dựng lên, nhưng ai đọc rồi cũng ghi nhớ, "để lòng" và lưu tâm - Ảnh: Huệ Quang
Nơi cổng chùa, một tấm bảng với dòng chữ ngắn "Nhận hàng cứu trợ miền Trung" được dựng lên, nhưng ai đọc rồi cũng ghi nhớ, "để lòng" và lưu tâm - Ảnh: Huệ Quang

Từ sớm tinh mơ đến khi phố đã lên đèn, trước cổng chùa luôn có người ghé lại. Tiếng xe máy chạy vào rồi dừng lại, tiếng gọi nhau khe khẽ, tiếng “con gửi chút tấm lòng cho bà con miền Trung” nghe quen đến mức trở thành âm thanh chủ đạo mỗi ngày.

Họ đem theo những món đồ giản dị mà thiết thực: thùng mì, bao gạo, thùng sữa, lốc nước, bánh và lương khô, chai dầu ăn, gói tả trẻ em, gói băng vệ sinh cho phụ nữ, những bộ quần áo mới... Những món vật dụng không ai nghĩ đến khi cuộc sống bình thường, nhưng khi thiên tai ập đến, người ta cần đủ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu.

Lời kêu gọi: “Miền Trung đang rất cần chúng ta – từng chút một” chạm đến trái tim các bạn trẻ - Ảnh: Huệ Quang

Lời kêu gọi: “Miền Trung đang rất cần chúng ta – từng chút một” chạm đến trái tim các bạn trẻ - Ảnh: Huệ Quang

“Bà con mất hết rồi, nên thứ gì cũng cần”

Sư cô Thích nữ Huệ Quang, người trực tiếp tiếp nhận và tổ chức phân loại hàng hóa gần như không có lúc nào nghỉ ngơi. Nhưng Sư cô luôn nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, trụ trì chùa dạy chúng con rằng, bà con miền Trung mất hết rồi, nên thứ gì cũng cần. Ai gửi về, mình đều quý. Chùa chỉ xin không nhận quần áo cũ, còn quần áo mới sạch đẹp thì hoan hỷ phân loại giùm để gửi đi cho nhanh”.

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nghe sao mà thấm thía. Trong lúc nước lớn cuốn trôi tất cả, giá trị của sự giúp đỡ không đo bằng vật chất đắt hay rẻ, mà ở chỗ đúng lúc, đúng nhu cầu. Bởi vậy, từng món hàng gửi đến đều được sư cô và Phật tử kiểm tra, phân loại kỹ càng: gạo để riêng, sữa để riêng, đồ vệ sinh cá nhân lại chia thành từng bộ.

Những món đồ thiết yếu, chùa ưu tiên đóng gói trước, gửi chính quyền địa phương để kịp gửi đến các điểm đang ngập sâu. Còn chùa, sẽ tổ chức chuyến hàng "nối gót" theo sau.

Tình thương không khoảng cách - một em học sinh phụ mẹ vận chuyển nước uống gửi tặng người dân miền Trung - Ảnh: Huệ Quang

Tình thương không khoảng cách - một em học sinh phụ mẹ vận chuyển nước uống gửi tặng người dân miền Trung - Ảnh: Huệ Quang

Một sân chùa - ba thế hệ cùng chung tay

Ở sân chùa Phước Thiện dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất đẹp: ba thế hệ cùng nhau làm thiện nguyện. Người lớn khiêng từng bao gạo nặng trĩu. Các cô chú trung niên phân loại hàng, ghi nhãn cẩn thận.

Những bạn trẻ thì nhanh nhẹn đóng thùng, cột dây. Còn mấy em nhỏ, dù chẳng làm được việc nặng, nhưng vẫn háo hức phụ gom bao, nhặt dây buộc. Tất cả diễn ra trong không khí vừa gấp rút, vừa lắng đọng.

Mọi người đem đến những món quà khác nhau nhưng tất cả đều mang theo tình yêu thương và lời nguyện cầu bình an cho người dân miền Trung - Ảnh: Huệ Quang

Mọi người đem đến những món quà khác nhau nhưng tất cả đều mang theo tình yêu thương và lời nguyện cầu bình an cho người dân miền Trung - Ảnh: Huệ Quang

Giữa dòng người gửi hàng về chùa, có những câu chuyện khiến ai chứng kiến cũng nghèn nghẹn: Một bác xe ôm công nghệ dừng xe, mở cốp lấy ra hai chai dầu ăn, khẽ nói: “Con không khá giả gì, nhưng giúp được chút nào hay chút đó”;

Một cụ bà chậm rãi bưng đến những bộ đồ mới mua, còn thơm mùi vải: “Thương lắm, bên đó lạnh, gửi cho ai đang cần”.

Một em học sinh đến gửi thùng mì, kèm một tờ giấy nhỏ viết nắn nót: “Chúc các bạn miền Trung mạnh mẽ”. Những món quà chứa đựng yêu thương rất thật, rất lớn hướng về khúc ruột đồng bào miền Trung thân yêu.

Người ta không chỉ đem quà đến rồi đi, mà còn gửi theo đó niềm mong mỏi được sẻ chia, được xoa dịu những mất mát của đồng bào mình - Ảnh: Huệ Quang

Người ta không chỉ đem quà đến rồi đi, mà còn gửi theo đó niềm mong mỏi được sẻ chia, được xoa dịu những mất mát của đồng bào mình - Ảnh: Huệ Quang

Một chị bán vé số, học chỉ hết lớp 5 - chỉ biết đọc chữ, cho biết: "Đọc bảng thông báo của nhà chùa thương quá. Mình góp 2 thùng mì. Mình nghĩ mình không giàu và nhiều bà con ngoài đó không phải ai cũng muốn nhận nhưng trong hoàn cảnh này mình mong bà con hãy nhận. Mình chúc bà con vực dậy cuộc sống".

Những tấm lòng và lời chúc thế này, cùng hành động thiết thực, có lẽ không chỉ giúp người dân vượt khó, mà còn sưởi ấm niềm tin rằng tình người vẫn luôn đủ mạnh để nâng đỡ nhau trong bão giông.

Ở chùa Phước Thiện, mỗi món hàng đều được đón nhận bằng sự trân trọng. Bởi phía trước, nơi miền Trung còn ngập trong nước bạc, là những gia đình đang mất đi tất cả - Ảnh: Huệ Quang
Ở chùa Phước Thiện, mỗi món hàng đều được đón nhận bằng sự trân trọng. Bởi phía trước, nơi miền Trung còn ngập trong nước bạc, là những gia đình đang mất đi tất cả - Ảnh: Huệ Quang

Mỗi ngày, trang Facebook của chùa cập nhật hình ảnh tiếp nhận hàng, đóng gói và chuẩn bị vận chuyển. Nhìn những chuyến xe chuẩn bị lăn bánh vào vùng lũ, ai cũng mong rằng những gói quà này sẽ trở thành động lực để người dân nơi vùng bão lũ đứng dậy sau những ngày kiệt quệ.

Bởi giữa những đổ nát, chỉ cần biết rằng ở đâu đó vẫn còn người nhớ đến mình, thì đã là một nguồn sức mạnh lớn. Và, cũng bởi, hơn lúc nào hết, người dân vùng bão lũ rất cần sự tiếp sức và sẻ chia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm bếp cơm từ thiện dã chiến tại tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm bếp cơm từ thiện dã chiến tại tỉnh Khánh Hòa

GNO - Sau khi bếp cơm từ thiện dã chiến phục vụ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được nổi lửa, sáng 23-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến tỉnh Khánh Hòa - nơi bếp cơm dã chiến được đặt tại Trường Đại học Nha thăm, động viên mọi người hoàn thành tốt công việc được giao.

Thông tin hàng ngày