Hướng về Tường Vân tưởng niệm Người...

GN - Tuần qua, trên Giác Ngộ online, mỗi ngày đều cập nhật tin tức, hình ảnh từ Tường Vân (TP.Huế), nơi đang diễn ra lễ tang của HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tân viên tịch.

nhap thap (71).jpg

Kính lễ Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện nơi Giác linh đường
nơi tôn trí kim quan Hòa thượng tân viên tịch tại tổ đình Tường Vân (TP.Huế)

Tin tức thời sự với nội dung thăm viếng của các phái đoàn từ TƯGH đến BTS PG các tỉnh thành; từ các phái đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước đến các địa phương... đều được phản ánh đầy đủ và nhận được sự quan tâm, hướng về, bày tỏ niềm kính tiếc sâu sắc “một bậc long tượng Phật giáo vừa ra đi”. Không khí của trang báo cũng trầm lắng hơn như tấm lòng người Phật tử tha thiết hướng về đất Thần kinh, tưởng niệm bậc chân tu của Phật giáo, một người lãnh đạo, vị thầy lớn mà họ quan tâm.

Dưới mỗi đường dẫn về tin tức lễ tang lên fanpage Báo Giác Ngộ đã có hàng trăm lượt quan tâm, chia sẻ, hàng trăm bình luận với những câu niệm Hồng danh Đức Phật, những lời cầu nguyện cố Hòa thượng tân viên tịch cao đăng cõi Phật.

Giác Ngộ online cũng đã đăng tải những bài viết là những tình cảm chân thành, sẻ chia của chư tôn đức, Phật tử có duyên lành gắn bó với HT.Thích Chơn Thiện. Như lời cảm niệm xúc động của TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS PG Q.12, là môn sinh của ngài dưới mái trường Phật học hồi tưởng: “Có ai hạnh phúc hơn tôi, đi học, trời mưa không về được, Hòa thượng ra gọi vào, ngồi uống trà, trò chuyện rồi ăn cơm cùng ngài. Có ai may mắn hơn tôi, năm cuối làm luận văn tốt nghiệp, Hòa thượng là người hướng dẫn. Hòa thượng yêu cầu tôi phải mang đến từng chương một để ngài xem và góp ý, chỉnh sửa. Ngài chỉnh sửa rất kỹ, từng câu, từng chữ”; rồi khẳng định: “Báo thân ngài về với bốn đại nhưng tuệ thân của ngài đã ban khắp trong mỗi Tăng Ni trẻ hôm nay” - trong bài Chùa Tường Vân sương lạnh phủ tháp mờ... (GNO ngày 12-11).

Hoặc, Phật tử Nguyên Hân (nhóm Đạo tình Đà Lạt) thì nhớ: “Mới đây thôi, ngày 16-6-2016, chúng con về thăm thầy, được thầy ghi tặng sách, hầu chuyện với thầy - vẫn nụ cười đầy hỷ lạc, thầy hỏi chúng con về Huế đã đi tham quan đâu nhiều chưa? Chúng con không thể ngờ rằng đây là năm cuối cùng, lần cuối cùng chúng con được về thăm thầy...”.

Giữa những ngày tháng 11, khi nơi nơi hướng về người thầy trong niềm biết ơn thì có nhiều lớp Tăng Ni đã về tổ đình Tường Vân để tiễn biệt người thầy đã tạo nên “huệ mạng” cho mình, có những Phật tử thọ ơn ấy không về được thì ngậm ngùi vọng bái phía cố đô, mượn cầu nối của Báo Giác Ngộ để trải lòng kính ngưỡng...

Tổ CTBĐ
(bandocgiacngo@gmail.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày