Kêu gọi xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết - Trường Sa

GNO - Nhằm góp phần hỗ trợ thiết thực, nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có hơn 350 đơn vị từ đất liền đăng ký đóng góp thiện nguyện xây dựng bệnh xá đảo, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng…

Theo đó, sáng nay, 20-12, tại Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM (quận Phú Nhuận), đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đã phát động nhân dân thành phố tiếp tục tham gia xây dựng công trình Bệnh xá trên đảo Nam Yết. Buổi lễ phát động có sự tham dự của bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và đại diện Sở Y tế cùng các ban ngành, các y bác sĩ… trên địa bàn thành phố.

066d465f80bd79e320ac.jpg


Tiếp nhận ủng hộ xây bệnh xá đảo Nam Yết

Được biết, việc xây dựng bệnh xá tại Nam Yết là một trong những kế hoạch được MTTQVN TP.HCM tích cực triển khai và kêu gọi sư chung tay của người dân thành phố thời gian qua, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo, mà còn là trung tâm khám, chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân ta đang sinh sống trên biển trong khu vực. Việc tiếp nhận bắt đầu từ ngày 15-11-2019 đến hết ngày 15-1-2020, với chỉ tiêu thực hiện công trình là 30 tỷ đồng.

Trước đó, nhân chuyến công tác đến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019, Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hỗ trợ xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển giao về Bộ Tư lệnh Hải quân để triển khai xây dựng công trình, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1945 – 30-4-2020) hoặc lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2020).

Giao Hảo

Ảnh: Bình Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày