Khai đàn Dược Sư cầu an tại Hà Nam, Hưng Yên

GNO - Trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, nhiều chùa phía Bắc tiếp tục khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an.

Hà Nam - Ngày 1-2 (mùng 8 tháng Giêng), chùa  Khánh Long (La Sơn, Bình Lục) đã tổ chức đàn Dược Sư cầu an đầu năm xuân Canh Tý 2020.

khanh long dds.jpg

Đại đức trụ trì chùa chia sẻ pháp thoại sau thời kinh Dược Sư

Ngoài khóa lễ tụng kinh Dược Sư cầu an, chùa còn tổ chức phóng sinh cầu mong hòa bình, an lành cho nhân loại với sự tham gia của gần 1.000 người dân địa phương và Phật tử gần xa.

khanh long dds 1.jpg

Đông đảo Phật tử vân tập về chùa tụng kinh cầu an

Nói về ý nghĩa của đàn lễ Dược Sư, ĐĐ.Thích Tâm Tuệ, trụ trì chùa Khánh Long chia sẻ: “Mỗi dịp xuân về, chúng ta thường nhắc đến vị Phật của tương lai, Đức Phật Di Lặc với ước mong về một tương lai tốt đẹp và tràn đầy hỷ lạc. Đàn lễ Dược Sư đầu năm được tổ chức để cầu nguyện cho một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc”. 

Hưng Yên - Ngày 29-1, chùa Cổ Am (xã Liên Phương, TP.Hưng Yên) cũng đã trang nghiêm cử hành Pháp hội Dược Sư đầu năm.

co am dds.jpg

Chư tôn đức chủ trì khóa lễ cầu an


TT.Thích Hạnh Bình, trụ trì chùa chủ trì cùng sự tham gia của chư tôn đức Tăng và đông đảo Phật tử. ĐĐ.Thích Đồng Tường tuyên sớ cầu nguyện đạo pháp xương minh, đất nước thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng lợi lạc.


Được biết, chùa sẽ có thời khóa tụng kinh Dược Sư vào lúc 19 giờ 30 hàng ngày cho đến rằm tháng Giêng.

co am dds 1.jpg

Phật tử thính pháp về ý nghĩa của cầu an đầu năm

Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày