Khám bệnh miễn phí, bàn giao cầu bê-tông

GNO - Ngày 13-5, Ban từ thiện thiện viện Vạn Hạnh (750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức đoàn y bác sĩ và Phật tử tại TP.HCM đến chùa Long Đức, xã Tân Hưng (TX.Gò Công, Tiền Giang) khám bệnh, tặng thuốc cho người nghèo.

IMG_4896.JPG

Bác sĩ khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh: CTV

Đoàn đã khám bệnh, tư vấn trị liệu và cấp thuốc miễn phí cho 350 người, siêu âm theo chỉ định của bác sĩ cho 80 người, nhiều bệnh nhân được trị liệu Đông y tại chỗ. Đồng thời, tặng quà cho 100 hộ nghèo tại địa phương, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, thùng mỳ, dầu ăn, áo khoác mới... nhiều thực phẩm khác và 50.000 đồng.

Tổng giá trị chuyến từ thiện hơn 70 triệu đồng do các Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ.

Ph.V

* Bàn giao 3 cầu bê-tông, tặng quà mừng Phật đản

Ngày 16-5, Hội từ thiện Tường Nguyên thiền tự đã tổ chức khánh thành, bàn giao 3 cây cầu bê-tông và tặng 150 phần quà đến các hộ dân nghèo nhân mùa Phật đản tại tỉnh Kiên Giang.

Hội đã khánh thành cầu Tường Nguyên số 238, tại ấp Thuận Hoà, xã Nam Thái Sơn (H.Hòn Đất), chiều dài 21m, rộng 3,3m, trị giá 200 triệu đồng; Cầu Tường Nguyên số 240, tại xã Giục Tượng (H.Châu Thành), chiều dài 32m, rộng 2,7m, trị giá 320 triệu đồng; Cầu Tường Nguyên số 251, tại xã Đồn Thái (H.An Biên), chiều dài 36m, rộng 2,7m, trị giá 360 triệu đồng do các mạnh thường quân, Phật tử tài trợ xây dựng.

a1.jpg

Đoàn cắt băng khánh thành cầu bê-tông tại Kiên Giang

Ngoài ra, các Phật tử và cộng đồng mạng facebook tài trợ 150 phần quà với tổng trị giá 60 triệu đồng (phần quà gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, đường).

Trước đó, Hội cũng đã khánh thành bàn giao mái ấm tình thương cho hộ nghèo tại ấp An Nghĩa, xã An Hoà (H.Châu Thành, Bến Tre) và động thổ khởi công xây dựng tiếp 2 mái ấm tại đây với tổng trị giá là gần 1,4 tỷ đồng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày