Khánh Hòa: Lễ bố-tát, quá đường tập trung kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-5, tại chùa Long Sơn (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang) đã diễn ra lễ bố-tát và cúng quá đường tập trung đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của chư Tăng Ni TP.Nha Trang.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chủ pháp sự An cư; Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư, Giám luật; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó ban Tổ chức khóa An cư cùng gần 200 vị hành giả an cư và Phật tử trên địa bàn TP.Nha Trang về tham dự.

Chư Tăng vân tập tại chánh điện chùa Long Sơn tham dự lễ bố-tát

Chư Tăng vân tập tại chánh điện chùa Long Sơn tham dự lễ bố-tát

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, sau đó, toàn thể đại chúng lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Quảng Thiện trùng tuyên giới luật. Việc thính giới nhằm giúp chư chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng Thích Quảng Thiện trùng tuyên giới luật

Hòa thượng Thích Quảng Thiện trùng tuyên giới luật

Buổi lễ kết thúc sau nghi lễ cúng quá đường trang nghiêm, thanh tịnh.

Thời quá đường tập trung
Thời quá đường tập trung

Được biết, mùa An cư kiết hạ năm nay, cứ mỗi ngày cuối tháng, toàn bộ hành giả an cư trên địa bàn TP.Nha Trang sẽ vân tập về tại chùa Long Sơn để học giới luật và tham dự buổi quá đường tập trung. Đây là một nét truyền thống tốt đẹp, là sự cố gắng để Phật giáo TP.Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung ngày thêm phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày