Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại lễ đài chính Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại lễ đài chính Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa - Ảnh: Trọng Phú
Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại lễ đài chính Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa - Ảnh: Trọng Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối ngày mùng 10-4-Bính Ngọ (26-5-2026), tại lễ đài chính chùa Long Sơn (P.Tây Nha Trang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 63 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2026).
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với sự chứng minh của chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Giác Dũng, Hòa thượng Thích Nguyên Quang; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh, Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa; đông đảo quý Phật tử gần xa đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Phước dâng lời tưởng niệm
Thượng tọa Thích Thiện Phước dâng lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Phước đã thay mặt Ban Tổ chức dâng lời tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công đức vô lượng của Bồ-tát Thích Quảng Đức đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Trong không gian linh thiêng, 1000 ngọn nến hoa đăng được thắp sáng. Chư tôn đức và Phật tử đồng tưởng niệm và cầu nguyện cho quốc thái dân an, Đạo pháp trường tồn.

Buổi lễ khép lại sau phần hồi hướng trong niềm kính ngưỡng sâu sắc.

Hình ảnh ghi nhận:

Dâng đăng tưởng niệm
Dâng đăng tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày