Khánh Hòa: Trường trung cấp Phật học năm học 2009-2010.

(GNO-Khánh Hòa): Sáng nay, ngày 20-9-2009, Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Khánh Hòa đã tổ chức phát thưởng năm thứ hai và khai giảng năm thứ ba, khóa (2009-2010) tại giảng đường Trường TCPH, số 20 đường 23/10 thành phố Nha Trang.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó ban trực BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Hiệu trưởng Trường TCPH, TT. Thích Ngộ Tánh - Phó ban BTS PG tỉnh, Chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban giám hiệu, Chư tôn đức Tăng, Ni là Bổn sư, Y chỉ sư của Tăng, Ni sinh và 110 Tăng, Ni sinh Khóa V tham dự.

khanhhoa_01.JPG

HT. Thích Trí Tâm sách tấn Tăng Ni

khanhhoa_09.JPG

Ban đạo từ trong buổi lễ khai giảng, HT. Thích Trí Tâm đã ghi nhận truyền thống học tập, tu dưỡng, rèn luyện của Tăng, Ni sinh trường và tuyên dương các Tăng, Ni sinh đã học tập giỏi và đạo đức tốt trong năm học vừa qua, đồng thời ân cần nhắc nhở tăng, ni sinh phải không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng là Thích tử Như lai.

Sau buổi lễ khai giảng, Tăng, Ni sinh tổ chức biên chế lớp. 76 Tăng sinh chia thành 2 lớp, lớp A và lớp B học tại giảng đường nhà trường. 34 Ni sinh biên chế thành một lớp học tại Ni viện Diệu Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày