Khánh thành cầu bê-tông, nhà tình thương, tặng quà

GNO - Ngày 23-11, được sự hỗ trợ của TT.Thích Quang Hạnh, trụ trì chùa Kỳ Quang (huyện Đắc Hà, Kon Tum) và chính quyền địa phương, Phật tử Diệu Liên Lý Thu Linh, đại diện Quỹ Tương trợ Việt Nam, các Phật tử đã đến thôn Đăk Kong Yốp, xã Đắk Hring, huyện Đắc Hà thăm và trao tặng quà từ thiện.

unnamed.jpg
Đoàn đã trao tặng quà đến bà con nghèo người dân tộc Ba Na

Đoàn đã trao tặng 200 phần quà đến học sinh và bà con nghèo người dân tộc Ba Na. Theo đó, 100 phần quà học sinh gồm: tập, bút, sách truyện, bánh kẹo, sữa, cá hộp, xúc xích, khăn lông, xô - bình đựng nước... và 50.000 đồng. Mỗi phần quà người lớn gồm gạo, các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng.

Được biết, trước đó đoàn đã hỗ trợ tịnh thất Ngọc Vân (Đắc Lắc) 120 triệu để làm đoạn đường bê-tông gần tịnh thất giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.

Tổng giá trị các đợt từ thiện hơn 170 triệu đồng.

Diệu Đức

* Trước đó, ngày 22-11, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã bàn giao Mái ấm Tường Nguyên tại xã An Phước, huyện Châu Thành (Bến Tre) kinh phí 60 triệu đồng cùng trang thiết bị do Cty Bảo hiểm QBE Việt Nam tài trợ.

ma.jpg

Bàn giao Mái ấm Tường Nguyên tại xã An Phước

Trước đó, Hội Từ thiện Tường Nguyên cũng đã tổ chức lễ động thổ mái ấm Tường Nguyên 112 cho hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Nhờ (ấp An Qui, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre) do các mạnh thường quân tài trợ; động thổ mái ấm Tường Nguyên 110 cho hộ chị Nguyễn Thị Thuý (ấp Phú Tường, xã Phú Đức, H.Châu Thành, Bến Tre) do gia đình bà Nguyễn Thị Tống – PD.Đồng Hạ, ở TP.HCM tài trợ.

Ph.V

* Ngày 21-11, TT.Thích Chơn Tịnh, Phật tử chùa Thường Quang đã đến xã Tân Chánh thuộc huyện Cần Đước (Long An) cắt băng khánh thành cây cầu Thường Quang số 43 do Hội Từ bi Phụng Sự (Hoa Kỳ) và các Phật tử: Chơn Hạnh, Quảng Niệm, Quảng Định tài trợ xây dựng.

1574422704485blob.jpg

Cầu Thường Quang số 43 được khánh thành, đưa vào sử dụng

HD

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày