Khánh thành cầu bê-tông & tặng quà từ thiện

GNO - Ngày 1-12, đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu giao thông “Gia Vàm” (Rạch Chanh) thuộc ấp Long Thuận, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Canh cau be tong Vam Cai Tac.jpg

Cây cầu giao thông được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, kinh phí đầu tư trên 280 triệu đồng, do gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tươi và anh em TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt và Vũng Tàu.

Dịp này, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tươi và nhóm tài trợ đã cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu bê-tông cốt thép bắc qua kênh Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Cây cầu có chiều dài 28m, chiều ngang 4,5 m và đường dẫn hai bên vào cầu rộng 4m. Tổng kinh phí xây dựng 546 triệu đồng, do gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tươi và anh chị em TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 370 triệu đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 176 triệu đồng. Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung và Đội An sinh xã hội xã An Phước cùng nhân dân địa phương thực hiện 758 ngày công lao động.

Trần Trọng Trung

* Nhằm giúp cho gia đình các vị khiếm thị, khuyết tật, ngày 28-11, đoàn từ thiện chùa Thường Quang (TP.HCM) đã tổ chức tặng 500 phần quà đến 500 người mù ở 3 huyện: Phú Vang, Hương Thủy và Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

tt.png

Trao quà đến người khiếm thị tại TT Huế - Ảnh: TQ

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, một chai dầu ăn, nước tương và 300.000 đồng tiền mặt.

Đoàn từ thiện Phật tử chùa Thường Quang cũng trao tận tay đến 500 người mù, người khuyết tật và người nghèo tại tỉnh Quảng Bình (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng).

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày