Khánh thành cầu bê-tông, tặng xe lăn xe lắc, quà đến hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre

Cắt băng khánh thành cầu bê-tông Ba Tốt tại H.Tam Bình, Vĩnh Long - Ảnh: TN
Cắt băng khánh thành cầu bê-tông Ba Tốt tại H.Tam Bình, Vĩnh Long - Ảnh: TN
GNO - Ngày 3-10, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức bàn giao cầu nông thôn tại tỉnh Vĩnh Long.
Cầu Ba Tốt - Tường Nguyên 490 tại H.Tam Bình đã hoàn thiện, bàn giao đến người dân địa phương

Cầu Ba Tốt - Tường Nguyên 490 tại H.Tam Bình đã hoàn thiện, bàn giao đến người dân địa phương

Theo đó, Hội đã khánh thành cầu Ba Tốt - Tường Nguyên 490 với chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 28 mét, với kết cấu ép cọc chịu lực, dầm bê-tông Châu Thới, trọng tải 10 tấn tại H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Chiếc cầu có trị giá xây dựng 1,6 tỷ đồng được bàn giao đến bà con địa phương.

Dịp này, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tặng 100 phần quà đến bà con nghèo tại địa phương, tổng trị giá 60 triệu đồng; tặng 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở xã Trà Côn, H.Trà Ôn, tổng trị giá 120 triệu đồng.

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tặng xe lắc đến người khuyết tật khó khăn

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tặng xe lắc đến người khuyết tật khó khăn

Tại tỉnh Bến Tre, Hội tặng xe lăn xe lắc đến bà con khuyết tật trên địa bàn H.Châu Thành gồm 50 chiếc xe lắc (trị giá 170 triệu đồng), 100 chiếc xe lăn (trị giá 170 triệu đồng), tặng 150 bao thư (45 triệu đồng), 150 phần quà (60 triệu đồng), hỗ trợ 5 giải thưởng 8 triệu đồng.

Tổng trị giá chuyến từ thiện gần 2 tỷ 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày