Khát khao một nhịp cầu

GN - Tọa lạc nơi bờ sông Thốt Nốt, đoạn thuộc ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, chùa Phước Linh trải qua hơn nửa thế kỷ dãi dầu mưa nắng, từng chịu cảnh hoang tàn đổ nát trong chiến tranh. Qua nhiều lần trùng tu xây dựng, chùa vẫn là mái ngói đơn sơ. Nhờ ân đức và đạo hạnh của các đời chư tôn đức trụ trì mà chùa quê ngày càng tinh tươm, khởi sắc. 

Phật tử nơi đây chất phác hiền lành, tín tâm cầu đạo, sinh kế chủ yếu dựa vào ruộng rẫy, làm thuê và mua bán nhỏ. Tuy vậy, hai lần đạo tràng Bát quan trai hàng tháng, số người đến chùa tu tập ngày càng đông. 

XHTT (1).jpg

Chư tôn đức đến chùa Phước Linh phải "lụy" đò

Theo cùng chủ trương xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, giao thông nông thôn từng bước được cải thiện, nhưng miệt vườn Cờ Đỏ sông rạch chằng chịt vẫn còn những con đường quê nhỏ hẹp, những chiếc cầu dốc cao liên tiếp vắt vẻo qua kinh rạch vẫn là nỗi khó khăn, bất trắc của nhân dân trong sinh hoạt đời thường.

ĐĐ.Thích Định Thành, về chùa Phước Linh trụ trì từ năm 2002, chia sẻ: “Chùa lúc ấy hoang sơ lắm, nhưng nhiệm vụ của vị Tăng phải giữ gìn chăm lo ngôi Tam bảo. Gói ghém sinh hoạt phí và chắt chiu nguồn thu hoạch từ 4 công vườn tạp, thầy trùng tu nâng cấp chánh điện, hậu tổ, hàng rào khuôn viên, bờ kè ven sông trước chùa, tôn tạo các bức phù điêu bên trong tường rào… Ở đây, Phật tử sang sông lễ Phật vô cùng vất vả. Và cây cầu vững chắc ngang sông trước chùa luôn là tâm nguyện, ước mơ của thầy để người dân trong vùng và Phật tử tiện bề về chùa tu tập.”

Sông Thốt Nốt nằm dọc lộ liên huyện từ Giồng Riềng (Kiên Giang) đổ về Thốt Nốt (Cần Thơ ) đi ngang thị trấn Cờ Đỏ. Đến chợ Cờ Đỏ, sông chia năm ngả. Chợ nằm dọc bờ sông, cách chợ vài trăm thước, bên kia sông là chùa Phước Linh. Người bên chợ muốn sang sông phải chờ đợi đò chèo những dịp rằm lớn, ngày thường phải đi ngược về chợ qua năm cây cầu bắc qua năm ngả sông (cầu Bốn Tổng, cầu Thốt Nốt, cầu Kinh Ngang, cầu Kinh Đứng và cầu Thơm Rơm), qua một hệ thống kinh rạch vòng cung phía bờ đối diện chợ mới đổ ra đường ven sông đến chùa.

Bà Nguyễn Kim Tấn, 74 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ than thở: “Tôi thường đi chùa nhưng sợ nhất là ban đêm qua chùa không ai đưa đò, tôi ráng “bò” lên mấy dốc cầu cao mệt muốn xỉu. Bản thân tôi già yếu hay đau bệnh đi không nổi. Nghe thầy nói sẽ vận động xin các nơi ủng hộ làm cầu, Phật tử ở đây mừng lắm!”.

Được biết, chùa Phước Linh là Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ. Nỗ lực hoàn thành một công trình Phật sự thiết thực, Đại đức trụ trì Thích Định Thành vẫn âm thầm tiếp nối tâm nguyện của các bậc ân sư tiền bối, nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Mỗi năm thầy vận động tài trợ 40 triệu đồng cất một nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo theo kế hoạch vận động của chính quyền sở tại. Nhà chùa cũng vừa tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch xây dựng cầu trước chùa, bắc qua sông Thốt Nốt. Khởi đầu năm mới, khởi đầu một công trình phụng sự đạo - đời, thầy hy vọng nhà chùa sẽ được nhiều tấm lòng phát tâm ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày