Khi tặng một bông hoa cho phụ nữ...

GNO - Nói về phụ nữ, người ta nghĩ đến hoa. Nghĩa là nghĩ đến hương thơm và sắc đẹp. Điều đó cũng có nghĩa là nghĩ tới sắc vóc bên ngoài và đức hạnh bên trong. Chuẩn của cái đẹp phải gồm bên ngoài lẫn bên trong, tức vừa có nước sơn vừa gồm lõi gỗ.
hoa hong.jpg
Tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu thương là tặng sự quan tâm,
tặng trí tuệ minh mẫn và sức khỏe kiện khương - Ảnh minh họa
Phụ nữ đẹp nếu chỉ có nước sơn thì chỉ làm người ta mê đắm, hại mình, hại người, đôi khi hại nước, hại dân. Hại mình vì dùng sắc đó tạo nghiệp xấu, hại người vì việc làm của mình liên lụy tới kẻ khác... Nhiều phụ nữ đẹp mà tâm địa độc ác thành ra làm khuynh đảo nước, thành của người khác, tạo cảnh ly tán, lầm than. Phụ nữ vì thế, ngoài việc chăm chút hình thể (nhất dáng, nhì da) thì việc giữ gìn khuôn phép, lễ giáo để xứng bậc dâu hiền, vợ giỏi, mẹ hay... luôn được mọi xã hội đề cao, ca tụng.

Tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu thương là tặng sự quan tâm, tặng trí tuệ minh mẫn và sức khỏe kiện khương, chung tay gánh vác gia đình, để cùng tạo dựng một cuộc sống từ "tế bào xã hội" đến đất nước tốt hơn mỗi ngày chứ không phải hình thức một vài ngày trong năm.

Trong thời đại ngày nay, việc rèn đức, luyện tài và giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài gần như song song, thành ra, người phụ nữ đẹp thời hiện đại cần thông minh, học cao, hiểu rộng, giao tế, ứng xử tốt đẹp và bên ngoài cũng bắt mắt, thùy mị, hài hòa. Ai bảo phụ nữ không cần học nhiều, chỉ cần đẹp thôi là có thể kiếm ra tiền nhờ kiếm được đại gia là có phần chủ quan, dù trường hợp ấy cũng có, có nhiều. Tuy nhiên, nếu thêm nét thông minh, sắc sảo, lòng từ bi thấm đẫm nữa thì có lẽ người ấy sẽ không chỉ đi vào mắt người khác mà còn vào tim họ, lan tỏa sắc đẹp hình thể bằng hương đức hạnh khiến ai biết đến cũng yêu thương, quý trọng. Xưa người ta lo lắng "hồng nhan bạc phận" nhưng nay "hồng nhan bạc tỉ", do vậy, việc làm đẹp trở thành xu hướng, đôi khi thành bất chấp và người ta chỉ biết làm đẹp bên ngoài - hệ quả đưa tới người phụ nữ càng đẹp càng trở thành nguy hiểm - cho chính bản thân họ và cho nhiều người, nhiều gia đình khác. Do vậy, cái đẹp tuy có đẹp đó nhưng lại không chứa cái thiện, cái chân - thành ra không đẹp đúng nghĩa. Nói cho thiệt lòng thiệt dạ, thì đa phần phụ nữ đều là đối tượng... dẫn tới sanh sự vì tính khí nhiều chuyện, thị phi, hay để ý từng chút một thành ra cũng hơn thua nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà xưa nay người ta hay nói, hai người phụ nữ cộng với con vịt thành ra cái chợ. Từ đó, có người kết luận, ở đâu có phụ nữ thì ở đó dễ có rắc rối. Tất nhiên, đó là một kết luận không đầy đủ, khi ở một nơi khác, người ta ghi nhận: "đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Tất nhiên, ở góc nhìn đó, cũng có thể hiểu là, người đàn ông muốn thành công cần có những ứng dụng tính cách phụ nữ vào trong cuộc sống, công việc một cách uyển chuyển. Tức là, cần có sự mềm mỏng bên cạnh sự cứng rắn, cương trực, cần có nhu bên cương để tránh những trường hợp thẳng quá thành ra cứng nhắc, khô khan. Dù sao, người phụ nữ luôn là mối quan tâm của mọi thời đại, nhất là xã hội hiện đại - đề cao tính bình đẳng nam nữ, muốn lột đi nếp nghĩ "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu trong hành xử của con người do Nho học là nền giáo dục xuyên suốt hàng ngàn năm. Tuy nhiên, cũng không nên vì thế mà phụ nữ lấn lướt, thể hiện mình như một người nam, làm những việc mà lẽ ra nam giới nên làm, làm tốt hơn. Cuộc sống tự nhiên có sự phân công một cách rất thích hợp vai trò của từng người, từng giới, nên bất kỳ sự chứng tỏ nào với sự cá biệt của riêng một vài người đều thành khập khiễn, không thể nhân rộng thành ứng xử của số đông. Trở lại ngày 8-3, ngày mang tính... thời sự nhất đang diễn ra, với nhiều hoạt động chào mừng, nêu cao vai trò của nữ giới trong cuộc sống hôm nay, ở đó, có cả việc thể hiện sự tôn trọng, yêu thương "một nửa thế giới" của đấng mày râu. Tất nhiên, mọi việc làm dành cho phụ nữ ít nhiều xuất phát từ bên trong, nhưng cũng có những việc chỉ là phong trào, ví như chuyện tặng hoa cho bạn gái, cho vợ, cho mẹ nhân ngày này nhưng những ngày còn lại thì vẫn cứ ní việc cho người-phụ-nữ-quanh-mình thì bông hoa tặng ngày 8-3 sẽ chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc... tạo thu nhập cho người bán hoa. Tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu thương là tặng sự quan tâm, tặng trí tuệ minh mẫn và sức khỏe kiện khương, chung tay gánh vác gia đình, để cùng tạo dựng một cuộc sống từ "tế bào xã hội" đến đất nước tốt hơn mỗi ngày chứ không phải hình thức một vài ngày trong năm. Từ đó, nghĩ về lời chúc hạnh phúc đến nữ giới trong những ngày riêng dành cho phụ nữ (8-3, 20-10) đồng thời cũng là lời chúc nam nhân sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh mỗi ngày, vì phụ nữ vốn hạnh phúc khi và chỉ khi người đàn ông trong đời họ (cha, chồng, con trai) sống tử tế, mạnh khỏe. Và vì, chắc chắn, đa số (nếu không muốn nói tất cả) nữ nhân đều xem những người đàn ông thân-thương là thế giới của họ, họ hạnh phúc khi thế giới họ yên bình, trong xanh, lành tốt...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày