Khởi công xây cầu nông thôn, bàn giao nhà, tặng quà

GNO - Sáng 11-9, Đ Đ.Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức lễ động thổ xây cầu nông thôn.

ANHTTXH (2).jpg

ĐĐ.Thích Minh Phú cùng thực hiện nghi thức động thổ xây cầu Tường Nguyên 372 - Ảnh: T.N

Theo đó, đoàn đã kết hợp chính quyền địa phương động thổ xây cầu Tường Nguyên 371, tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) do các mạnh thường quân: Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Diễm Thúy, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Huỳnh Như Ý (TP.HCM) tài trợ, cùng bà con nhân dân đóng góp công sức.

Đoàn cũng động thổ xây cầu Tường Nguyên 372 với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 35 mét, tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh (Long An) do ông Trần Thanh Phong, Ma Hồ Diện Felinda - pháp danh Chúc Tránh (Hoa Kỳ) tài trợ, cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức.

Ph.V

* Long An: Sáng ngày 10-9, chùa Pháp Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà (Long An) đã tổ chức trao 50 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Vườn Xoàn, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

ANHTTXH (1).jpg

BTS Phật giáo Long An bàn giao nhà tình thương

Được biết, mỗi phần trị giá 500 ngàn gồm: mì gói, gạo và nhu yếu phẩm. Đây là những phần quà sẻ chia với bà con khó khăn trong những chuỗi hoạt động của chùa Pháp Thạnh nhân mùa Vu lan – Báo hiếu.

Trước đó, ngày 8-9, BTS Phật giáo Long An kết hợp với UBMTTQVN xã Thuận Nghĩa Hòa tổ chức lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Kim Hương thuộc ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa.

Được sự hướng dẫn của HT.Thích Phước Toàn, Trụ trì chùa Vạn Đức, Q.Bình Tân, TP.HCM, Phật tử Giác Hương đã phát tâm tài trợ 45 triệu đồng và phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp trong tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Căn nhà được xây dựng kiên cố bằng bê-tông cốt thép có tổng diện tích 52m2 (13m x 4m), máy lợp bằng tôn và nền láp gạch men. Dịp này, gia đình chị Trần Thị Kim Hương cũng nhận được nhiều phần của BTS GHPGVN tỉnh tỉnh Long An, chính quyền địa phương và bà con trong ấp trao tặng.

Ban TT-TT PG Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày