Khởi công xây dựng chánh điện chùa Đồng Mỗ

GNO - Hôm qua, 14-5, tại chùa Đồng Mỗ (phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng ngôi chính điện chùa.

IMG_0035.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên; ĐĐ.Thích Đạo Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Thanh Thắng, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Sư cô Thích Đàm Tâm, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Giác Nghiêm, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, chư tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo các huyện, thị, thành phố cùng về tham dự buổi lễ.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Đình Phách,  Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; bà Hà Thị Xoan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Thái Nguyên; bà Trịnh Thị Mai, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, các vị đại diện sở, ban, ngành tỉnh và TP.Thái Nguyên, phường sở tại, các huyện lân cận cũng về tham dự chúc mừng.

IMG_0092.jpg


Chư tôn đức niêm hương, cầu nguyện việc xây dựng chánh điện thành tựu

IMG_0106.jpg
Và thực hiện nghi thức khởi công xây chánh điện chùa

Chùa Đồng Mỗ là một công trình vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa khôi phục lại trang sử cội nguồn của quê h­­ương, góp phần cho nền văn hoá dân tộc thêm niềm tự hào về tinh thần bất khuất tự lập - một thời vàng son của Phật giáo song hành cùng dân tộc, đưa đất n­­ước đi đến hư­­ng thịnh mà lịch sử đã chứng minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày