Không gian cổ tự Huế nơi làng quê Bắc Bộ

GNO - Cách Hà Nội khoảng 60km, chùa  Khánh Long nằm giữa một khoảng đồng đất mênh mông của xã La Sơn (Bình Lục, Hà Nam) được biết đến là ngôi già lam mang nhiều nét kiến trúc và âm hưởng xứ Huế.

1 (1).jpg
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào Khánh Long tự là không gian xanh mướt như trong những nhà vườn xứ Huế

Chùa Khánh Long là một ngôi cổ tự được phát tích từ thời Trần (dưới triều vua Trần Minh Tông, khoảng từ năm 1321-1324). Theo lời kể của dân làng và qua tìm hiểu, nơi đây từng là nơi lưu trú và đàm đạo của nhiều bậc thiền sư thời Trần, thời Hậu Lê và Nguyễn.

Đến thời Cảnh Hưng thứ 7, chùa được quy hoạch mở rộng và đại trùng tu. Chuông cổ của chùa cũng được đúc trong năm này, nhưng đã bị mất trộm cách đây gần 20 năm do chùa bị xuống cấp theo thời gian và không có người coi giữ và chăm sóc.

Năm 2010, ĐĐ.Thích Tâm Tuệ từ Huế vân du ngang qua và quyết định dừng chân, kiến lập lại chùa trên nền di tích đổ nát, tạo nên diện mạo Khánh Long tự như ngày nay, với lối kiến trúc được nhiều âm hưởng xứ Huế.

2.jpg
Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 3,2 mét phía mặt tiền chính điện

4 (2).jpg

Chính điện chùa Khánh Long

5 (1).jpg
Cận cảnh ban thờ Phật trong không gian chính điện

8.jpg
Không gian có sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc cổ Bắc Bộ và Trung Bộ (Huế), với chất liệu chính yếu là khung gỗ, tường gạch và mái ngói truyền thống

15 (2).jpg
Tháp Tổ - nơi  thờ các vị tiền tổ có công với ngôi cổ tự

19 (1).jpg
Vẻ đẹp ngôi chính điện trong một đêm trăng tròn

Bài, ảnh: Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Thông tin hàng ngày