Không tiền ghép khớp chân

Ông Trần Tấn Phát (phải) cùng người anh bị bệnh tâm thần
Ông Trần Tấn Phát (phải) cùng người anh bị bệnh tâm thần

GN - Ông Trần Tấn Phát, sinh năm 1954 (ảnh), ngụ tại 756A, khu phố 2, Lý Thường Kiệt, P.5, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang nằm điều trị gãy cổ chân đùi kín tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ngày 30-8 vừa qua, trên đường từ chùa về nhà, ông Phát bị tai nạn xe khiến chân bị gãy cổ xương đùi kín phải đi cấp cứu tại BV.K120 TP.Mỹ Tho. Sau một thời gian xuất viện, ông Phát bị đau nhức trở lại và phải đến điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình (lầu 5), BV.Chợ Rẫy.

Bác sĩ chỉ định giải phẫu thay khớp cổ xương đùi nhân tạo, tuy nhiên ông Phát quá nghèo, “không tiền nộp bệnh viện”, lại không có bảo hiểm y tế.

Ông Phát hàng ngày bán vé số mưu sinh, một mình nuôi con, nuôi anh ruột bị bệnh tâm thần và bán thân bất toại.

Mọi sự giúp đỡ cho ông Phát xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

GNO - Đến hôm nay (30-1-2026), sau hơn 97 ngày bộ hành, bước chân của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc...

Thông tin hàng ngày