Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Hải khánh thành cầu bê tông kênh Bảy Suốl

(GNO-Kiên Giang): Ngày 7-12, tịnh xá Ngọc Hải (TP. Rạch Giá) đã tổ chức khánh thành, thông xe cầu ngã tư kênh Bảy Suốl tại ấp Trung Sinh, xã Đông Thái, huyện An Biên.

Lễ khánh thành có sự tham dự của chư Ni, Phật tử tịnh xá Ngọc Hải và Phật tử xã Đông Thái, ông Cao Hùng Khởi - Phó Bí thư Thường trực xã Đông Thái, ông Võ Thu Khoa - Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các cơ quan chính quyền địa phương.

Chư Ni và Phật tử tại lễ khánh thành

Chư Ni, Phật tử cùng các em học sinh Trường Tiểu học Đông Thái 4

Được biết, ấp Trung Sinh là ấp nghèo thuộc vùng sâu vùng xa của xã Đông Thái, huyện An Biên, người dân sống chủ yếu dọc theo hai bờ kênh, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phần lớn là đi làm thuê kiếm sống, địa bàn rộng, dân cư đông lại bị chia cắt bởi nhiều con kênh, giao thông phụ thuộc vào nhiều cây cầu khỉ, học sinh đi học bằng đò dọc vì không dám sử dụng cầu khỉ.

Cây cầu "khỉ" cạnh cầu bê tông đã hoàn thành

Trước nhu cầu cấp thiết đó, Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên - Phó ban Trị sự Tỉnh hội, trụ trì tịnh xá Ngọc Hải (TP. Rạch Giá) đã vận động các Phật tử tại Rạch Giá và các nhà mạnh thường quân huyện An Biên kẻ góp sức, người góp của cùng nhau xây cây cầu bê tông bắc ngang kênh Bảy Suốl.

Sau 25 ngày thi công khẩn trương, cây cầu có chiều dài 27m, rộng 1,7m với kết cấu bê tông cốt thép, tổng trị giá 84 triệu đồng nối hai bờ kênh tại ngã tư kênh Bảy Suốl đã hoàn thành vào ngày 2-12-2010.

Việc hoàn thành xây dựng cây cầu có ý nghĩa to lớn đối với bà con nhân dân ấp Trung Sinh, đặc biệt là các em học sinh nghèo, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa lũ, góp phần phát triển giao thông nông thôn, phát triển kinh tế địa phương.

Nhân dịp này, chư Ni và Phật tử tịnh xá Ngọc Hải đã tặng 40 phần quà cho bà con nghèo địa phương, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng.

SC. Thích nữ Thoại Liên đại diện tịnh xá Ngọc Hải phát biểu

Ông Võ Thu Khoa - Chủ tịch UBND xã Đông Thái phát biểu tại buổi lễ

Đại diện học sinh nhà trường phát biểu cảm ơn

Chư Ni và các mạnh thường quân nhận bằng khen của UBND xã Đông Thái

Tặng quà bà con nghèo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày