Lâm cảnh ngặt nghèo vì bệnh tật

Anh Phan Văn Thanh
Anh Phan Văn Thanh

GN - Ở đội 2, thôn Trung Nam, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, anh Phan Văn Thanh (sinh năm 1982) lâm bệnh thoát vị đĩa đệm, biến chứng cong vẹo cột sống, đi đứng khó khăn hai năm nay (ảnh). Anh có vợ và con nhỏ, vợ đau ốm thường xuyên, không làm được việc nặng. Tất cả mọi chi tiêu, đời sống phụ thuộc vào xe sữa đậu nành vợ anh bán cho khách vãng lai ven chợ.

Hai năm qua, anh bị bệnh nhưng không tiền chữa trị, dù bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Anh cho biết chỉ chữa theo... dân gian vì tiền phẫu thuật tới 40 triệu đồng, lấy đâu để trị? Ước mong có tiền chữa bệnh để lo cho gia đình, con nhỏ là ước mơ trĩu nặng, khó khăn, khó thành hiện thực của anh Thanh.

Mọi sự chia sẻ, đóng góp giúp anh Thanh, bạn đọc hoan hỷ liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Chúc Thiệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày