Lâm Đồng: Chùa Phúc Lâm (Đồng Nai) tặng học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu

Lâm Đồng: Chùa Phúc Lâm (Đồng Nai) tặng học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu
(GNO-Lâm Đồng): Hưởng ứng Tháng khuyến học (từ 2-9 đến 2-10) do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động, trong hai ngày 5 và 6-9, đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã đến Trường THPT Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai), Trường THCS Đồng Nai (huyện Cát Tiên) và chùa Hương Lâm (huyện Đạ Tẻh) thuộc tỉnh Lâm Đồng trao tặng tổng cộng 120 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.  

Tại mỗi địa phương, đoàn tặng 40 suất học bổng. Mỗi suất gồm 10 cuốn tập và 500.000đ tiền mặt. Nhân dịp này, đoàn cũng cúng dường chùa Hương Lâm và tặng quà cho Trường THPT Đạ Huoai tổng cộng 2 triệu đồng. Tổng trị giá 64.400.000đ do nhóm Phật tử Tuyết - Hoa (TP.HCM), Hội Ái hữu đồng hương Biên Hòa (USA), Tiệm vàng Kim Tiến (Đạ Huoai), nhóm Phật tử Bích Vân và quý Phật tử chùa Phúc Lâm ủng hộ.

minhhanh1.JPG

Lễ trao học bổng Minh Hạnh lần thứ I tại chùa Hương Lâm (huyện Đạ Tẻh)

minhhanh2.JPG

ĐĐ. Thích Minh Trí - trụ trì chùa Phúc Lâm trao học bổng cho các em

minhhanh3.JPG
minhhanh4.JPG
minhhanh5.JPG

 

Đây là Chương trình Khuyến học Minh Hạnh năm thứ I - 2010, bao gồm tặng 150 học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu. Chương trình này do ĐĐ. Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm khởi xướng nhằm báo đáp thâm ân giáo dưỡng của cố TT. Thích Minh Hạnh, nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Đạ Huoai, và nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các địa phương xa xôi hẻo lánh.

 

Cố TT. Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Khánh Hỷ (huyện Đạ Huoai), sinh năm Bính Thân (1956) tại Cần Giuộc, Long An. 13 tuổi, Thượng tọa thế phát xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa, viện chủ Tổ đình Ấn Quang (TP. Sài Gòn). Năm 1976, ngài phát nguyện lên Madagouil, vùng kinh tế mới heo hút nghèo khổ nhất thuộc tỉnh Lâm Đồng, hoằng dương Phật pháp.

minhhanh6.JPG

Trao học bổng tại Trường THPT Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai)

 

minhhanh7.JPG
minhhanh8.JPG
minhhanh9.JPG

Sau 35 năm dấn thân nơi vùng rừng thiêng nước độc, TT. Minh Hạnh đã sáng lập, tôn tạo nhiều cơ sở tự viện ở 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, xây dựng nhà trẻ tình thương, phòng khám chữa bệnh, thế độ xuất gia cho gần 50 con em bà con Phật tử địa phương, và truyền Tam quy Ngũ giới cho hàng ngàn Phật tử người Kinh cũng như người dân tộc K’Ho. Thượng tọa thuận thế vô thường viên tịch ngày 7-4-Canh Dần (2010), trụ thế 55 năm, hạ lạp 35 năm.   

 

minhhanh10.JPG

Trao học bổng tại Trường THCS Đồng Nai (huyện Cát Tiên)

minhhanh11.JPG
minhhanh12.JPG

“Để tưởng niệm công hạnh cố Thượng tọa Minh Hạnh, bổn sư của chúng tôi, và để giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học nơi vùng sâu có điều kiện tối thiểu trong học tập, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện chương trình khuyến học này đều đặn mỗi năm một lần vào dịp đầu năm học mới”, ĐĐ. Thích Minh Trí cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày