Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Học viện Phật giáo VN tại Huế nhân ngày Nhà giáo 20-11

Lãnh đạo TP.Huế tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lãnh đạo TP.Huế tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-11, phái đoàn lãnh đạo TP.Huế do ông Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố làm trưởng đoàn đã đến Học viện Phật giáo VN tại Huế thăm, chúc mừng nhân ngày Hiến chương Nhà giáo.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.Huế Hoàng Khánh Hùng phát biểu chúc mừng

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.Huế Hoàng Khánh Hùng phát biểu chúc mừng

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện đón tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, ông Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.Huế đã có lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo Học viện, chư vị giáo thọ và bày tỏ mong muốn Học viện phát huy truyền thống đào tạo Tăng tài trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

Hòa thượng Thích Hải Ấn đáp từ

Hòa thượng Thích Hải Ấn đáp từ

Đáp từ, Hòa thượng Viện trưởng Học viện cảm ơn lãnh đạo thành phố và thông tin một số hoạt động tiêu biểu của Học viện cũng như định hướng giáo dục trong thời gian tới. Hòa thượng hy vọng lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các Phật sự được hanh thông và công tác giáo dục của Học viện thành tựu viên mãn.

Cùng ngày, Học viện cũng đã trân trọng đón tiếp phái đoàn Công An TP.Huế, Ban Dân tộc - Tôn giáo TP.Huế; lãnh đạo phường Thủy Xuân và An Cựu đến thăm, tặng hoa chúc mừng.

Lễ tri ân ngày Nhà giáo 20-11 được tổ chức tại hội trường Hoa Sen - Học viện Phật giáo VN tại Huế

Lễ tri ân ngày Nhà giáo 20-11 được tổ chức tại hội trường Hoa Sen - Học viện Phật giáo VN tại Huế

Trước đó, sáng ngày 16-11, tại hội trường Hoa Sen - Học viện Phật giáo VN tại Huế đã diễn ra Lễ tri ân ngày Nhà giáo 20-11 với chủ đề “Thuyền từ nâng ước mơ” trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình thầy trò, thể hiện sâu sắc truyền thống “tôn sư trọng đạo” của Phật giáo và dân tộc Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày