Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phái đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phái đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến chùa Quốc Ân Khải Tường (Đồng Nai) chúc mừng Phật đản Phật lịch 2568 đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự.
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Cùng ngày, đến chúc mừng Phật đản Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự còn có phái đoàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc, làm trưởng đoàn.

Dịp này, Giám đốc Công an TP.HCM Trung tướng Lê Hồng Nam cùng đoàn công tác đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tại chùa Quốc Ân Khải Tường.

Tiếp các đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư, cùng chư tôn đức Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp thân mật Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp thân mật Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh

Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các vị trưởng đoàn vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản hoàn hỷ, kiết tường đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, thành viên Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường.

Đại diện các phái đoàn cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội trong công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sống đúng lời Đức Phật dạy và tuân thủ luật pháp nhà nước.

Thân mật đón tiếp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn tình cảm của Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh, Trung tướng Lê Hồng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã đến thăm và chúc mừng Phật đản đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản đến Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản đến Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định lại phương châm hoạt động của GHPGVN là “Đạo pháp dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội luôn đồng hành, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo và góp phần làm vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân mùa Phật đản, Trưởng lão Hòa thượng chúc các vị trong đoàn thân tâm thường an lạc, đầy đủ nghị lực và gặp nhiều thuận duyên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm xây dựng đất nước, địa phương phát triển giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM chúc Tết đến Tăng Ni, cộng đồng người Hoa - Ảnh: Hạnh Ý/BGN

TP.HCM: Trang nghiêm Lễ khai kinh mùng 2 Tết của Phật giáo người Hoa tại chùa Vạn Phật

GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.
Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày