Lễ cầu nguyện tiêu trừ dịch bệnh nhân vía Đức Quan Âm

GNO - Đúng 6 giờ sáng nay, 8-8 (19-6 ÂL), nhân kỷ niệm ngày Đức Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khóa lễ cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ.
2.jpg


Chư tôn Hòa thượng chứng minh khóa lễ

Tham dự lễ có chư tôn đức giáo phẩm chứng minh BTS Phật giáo Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, chư Tăng Ban Nghi lễ và Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Trưởng BTS cùng chư vị giáo phẩm đã niêm hương cúng dường Đức Bồ-tát. Toàn thể hội chúng nhất tâm hướng về tôn tượng Ngài cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, quốc thái dân an. Chư Tăng và Phật tử tham dự giãn cách trong tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3.jpg
Hòa thượng chứng minh niêm hương cúng dường

4.jpg
Phật tử mang khẩu trang dự lễ

Được biết, Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 19-6 ÂL với nhiều chương trình như: trại Hạnh truyền thống ngành Nữ các Gia đình Phật tử toàn tỉnh, thuyết pháp, dâng lễ cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn, thu hút hàng nghìn người trên toàn quốc về hành hương dự lễ.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đang lây nhiễm trong cộng đồng, Ban tổ chức lễ hội đã quyết định dừng tổ chức lễ hội. Theo đó, Thường trực Ban Trị sự chỉ cử hành lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Bồ-tát Quán Thế Âm nội bộ, ngắn gọn nhưng cũng đủ trang nghiêm, thành kính. Tăng Ni, Phật tử kỷ niệm tại tự viện, tư gia, cùng cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ.

Một số hình ảnh buổi lễ:

hue (1).jpg
Cung nghinh chư tôn tịnh đức quang lâm lễ cầu nguyện

hue (5).jpg

Kỷ niệm ngày Bồ-tát thành đạo

hue (6).jpg
Nhất tâm hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ

hue (4).jpg
Phật tử tham dự lễ giữ khoảng cách trong mùa dịch

6.jpg

hue (2).jpg
Năm nay, do dịch bệnh nên BTS Phật giáo tỉnh tổ chức lễ ngắn gọn, nhưng vẫn trang nghiêm, thành kính

Quảng Điền

Ảnh: Q.Đ - Phật giáo Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày