Lễ dâng y Kathina tại thiền viện Phước Sơn

GNO - Sáng 29-11, tại thiền viện Phước Sơn (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã diễn ra lễ dâng y Kathina cho chư Tăng.

VG (1).jpg


Phật tử các nơi về tham dự lễ dâng y nhiễu Phật 3 vòng quanh chánh điện

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh: HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, trụ trì thiền viện; phái đoàn chư Tăng, Phật tử Thái Lan cùng hàng vạn Phật tử các nơi tham dự buổi lễ.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các phòng, ban của tỉnh, TP.Biên Hòa tham dự.

VG (3).jpg


Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện thiền viện

Theo truyền thống, hàng năm vào ngày 12-10 âm lịch, thiền viện sẽ tổ chức lễ dâng y cho chư Tăng sau mùa an cư kiết hạ.

Năm nay, ngoài hơn 300 chư Tăng và Tu nữ an cư còn có hơn 3.000 Tăng Ni, Tu nữ đại diện các trú xứ, đông đảo Phật tử gần xa đến dự.

Trước khi bắt đầu lễ chính thức, TT.Thích Bửu Chánh chia sẻ pháp thoại ngắn nói về ý nghĩa của lễ dâng y Kathina. Sau đó, theo sự điều hành của ban tổ chức, quý Phật tử, thiện nam tín nữ xếp hàng nhiễu Phật ba vòng quanh chính điện rồi tiến hành nghi thức dâng y, thọ y và chư Tăng tụng kinh chúc phúc...

VG (4).jpg


Phật tử dâng lời tác bạch dâng y

VG (5).jpg
TT.Thích Bửu Chánh cử hành nghi thức nhận y và mang y

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày