Lễ hội nến Ubon

Tỉnh Ubon Ratchathani ở đông bắc Thái Lan, cách Bangkok 629km, nổi tiếng với các sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc mang đậm truyền thống Phật giáo, đặc biệt là lễ hội sáp được cả thế giới biết, tổ chức hàng năm vào tháng 7, và năm 2009 là lần thứ tư lễ hội nến được tổ chức thành một lễ hội quốc tế với tên gọi Ubon Ratchathani Candle Festival.

Lễ hội nến 2009 diễn ra trong suốt tháng 7 với hai ngày chính hội là ngày Asalha Puja (7-7) và Khao Phansa (8-7). Dịp này, hơn 50 tác phẩm điêu khắc thực hiện hết sức công phu và độc đáo được diễu hành khắp thủ phủ Ubon để người dân và du khách quốc tế chiêm ngưỡng. Ngoài ra, một trại sáng tác mỹ thuật quốc tế với chất liệu nến cũng được tổ chức trong dịp này, thu hút nhiều nghệ sĩ tạo hình đến từ các nước, trong đó có VN.

348575.jpg

Tác phẩm thể hiện cảnh đức Phật đang giảng đạo. Giữa các khối nến khổng lồ đều có một cây đèn - biểu tượng của trụ chống trời trong các truyền thuyết thần thoại ở Thái Lan

348574.jpg

Trong hai đêm chính hội, trên các con đường ở trung tâm thành phố Ubon chật kín hàng ngàn du khách

348576.jpg

Để hoàn thành tác phẩm này, một nhóm 20 nghệ nhân có tay nghề cao phải làm việc suốt ba tháng liên tiếp và sử dụng hàng tấn sáp

348577.jpg

Nghệ sĩ Gricelda Lopez Paredes (Chile) với tác phẩm Ngọn lửa tham dự trại sáng tác quốc tế những tác phẩm bằng sáp

348578.jpg

Để giữ ẩm cho các tác phẩm, người ta thường xuyên tưới nước lên sáp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Trưởng Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

[Video] Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Trưởng Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

GNO - Sáng nay, 5-3, tại chùa Hưng Long (phường Vườn Lài, TP.HCM), Giáo hội, Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành Lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhập kim quan.
Ảnh: Trần Thế Phong

Mang mùa xuân vào bóng tối cuộc đời

GNO - Giữa không gian tưởng chừng chỉ có bóng tối, ánh sáng vẫn hiện diện, không phải từ đôi mắt mà từ nghị lực, từ niềm tin và từ những trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục số phận, như những mầm xanh âm thầm vươn lên giữa bóng tối.

Thông tin hàng ngày