Lễ tưởng niệm bộ đội, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia

Lễ tưởng niệm tại chùa Phổ Minh - Q.Gò Vấp
Lễ tưởng niệm tại chùa Phổ Minh - Q.Gò Vấp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phối hợp với chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh bộ đội, quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia và nhân dân Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.

Lễ diễn ra nhân kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7-1-1979 - 7-1-2024).

Hòa thượng Thích Thiện Tâm chủ trì khóa lễ cầu siêu

Hòa thượng Thích Thiện Tâm chủ trì khóa lễ cầu siêu

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, trụ trì chùa Phổ Minh chủ trì khóa lễ; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM; ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; cùng chư Tăng, tu nữ, các vị trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị TP.HCM, các chi hội đơn vị trực thuộc, các cha mẹ đỡ đầu, sinh viên Campuchia trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh bồ đội, quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia và nhân dân Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Nói về ý nghĩa buổi lễ, ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát biểu cho biết Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, bao đời nay, nhân dân uống chung dòng Mê Kông. Hai nước đã gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh cách mạng, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam chống đế quốc Mỹ, Campuchia đã giúp đỡ một cách tích cực và hiệu quả. Bộ đội và nhân dân Việt Nam không thể nào quên.

Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM dâng hương tưởng niệm

Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM dâng hương tưởng niệm

Bên cạnh đó, mồ hôi, xương máu của biết bao chiến sĩ, đồng bào Việt Nam đã đổ xuống thấm đẫm mảnh đất chùa Tháp trong sự nghiệp giúp bạn Campuchia vượt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt là trong giai đoạn quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt ngày 7-1-1979. Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đưa về nước nhưng cũng còn hàng ngàn hài cốt các anh, các chị nằm lại đâu đó trong núi rừng, sông suối, phum sóc ở Campuchia.

Khóa lễ tưởng niệm, cầu siêu diễn ra tại chùa Phổ Minh

Khóa lễ tưởng niệm, cầu siêu diễn ra tại chùa Phổ Minh

Buổi lễ cầu siêu hôm nay "xin tri ân công lao to lớn của các bậc cha anh, bạn bè, đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả bảo vệ đất nước Việt Nam, giúp bạn Campuchia chiến đấu chống kẻ thù, góp sức xây dựng hòa bình thịnh vượng cho đất nước Việt Nam và Campuchia vươn lên như ngày nay", ông Nguyễn Văn Triệu phát biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm hoan hỷ trong buổi họp mặt thân mật của chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM và các đơn vị, tình nguyện viên phụng sự Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Trung Thắng

Niềm vinh dự và hạnh phúc khi được phụng sự trong Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Đó là tâm niệm chung được mọi người bày tỏ trong buổi họp mặt thân mật của chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM nhằm tri ân đến các đơn vị, tình nguyện viên đã hỗ trợ Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vừa qua.
Ảnh minh họa

Cuốn sách của chị tôi

GNO - Thời còn tiểu học, tôi biếng nhác việc học hành lắm. Hậu quả chuyện làm biếng ấy là kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. 

Thông tin hàng ngày