Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thông Bửu tại di tích cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức

Di ảnh Hòa thượng Thích Thông Bửu tại tổ đình Quán Thế Âm
Di ảnh Hòa thượng Thích Thông Bửu tại tổ đình Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-3 (14-1-Bính Ngọ), môn đồ tứ chúng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 19 năm ngày Hòa thượng Thích Thông Bửu, viện chủ tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận, TP.HCM) viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Thông Bửu

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Thông Bửu

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa.

Trước hương án cố Hòa thượng Thích Thông Bửu tại tổ đường, chư tôn giáo phẩm thắp nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công đức của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Chư tôn đức, Phật tử nhất tâm cầu nguyện

Chư tôn đức, Phật tử nhất tâm cầu nguyện

Dịp này, đạo tràng tổ đình Quán Thế Âm và môn đồ pháp quyến thiết lễ cúng dường trai Tăng. Hòa thượng Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch chí thành, bày tỏ lòng tri ân sâu nặng đối với bậc tôn sư khả kính.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán công hạnh phụng sự vô ngã, đạo nghiệp sâu dày của cố Hòa thượng Thích Thông Bửu và nhấn mạnh cuộc đời của ngài là minh chứng cho tinh thần "truyền đăng tục diệm", kiên tâm giữ gìn tổ ấn qua bao thăng trầm.

Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng sách tấn hàng hậu học lấy Giới luật làm thầy, tinh tấn tu tập Giới - Định - Tuệ, xem việc tưởng niệm không chỉ là tri ân công đức mà còn là dịp tự soi rọi chí nguyện xuất trần, tiếp nối xứng đáng con đường hoằng pháp lợi sanh mà các bậc tiền nhân đã dày công khai mở.

Hòa thượng Thích Giác Trí tác bạch ôn lại công hạnh Hòa thượng tôn sư

Hòa thượng Thích Giác Trí tác bạch ôn lại công hạnh Hòa thượng tôn sư

Hòa thượng Thích Thông Bửu, pháp húy Đồng Phước, pháp hiệu Viên Khánh, nối pháp đời thứ 43 Thiền phái Lâm Tế dòng Chúc Thánh. Ngài xuất thân từ vùng đất Phú Yên địa linh nhân kiệt, năm 1957, ngài được Bồ-tát Thích Quảng Đức thế độ, truyền trao giới pháp.

Trong những năm tháng Pháp nạn 1963 đầy biến động, với tâm nguyện hộ trì Chánh pháp, Hòa thượng đã kề vai sát cánh cùng bổn sư trong phong trào đấu tranh đòi quyền tự do tín ngưỡng. Sau khi Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, ngài kế thế trụ trì tổ đình Quán Thế Âm, gánh vác sứ mệnh giữ gìn mạng mạch tâm linh tại nơi di tích lịch sử này.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Suốt hành trình hoằng hóa, Hòa thượng luôn thao thức với sự nghiệp giáo dục Tăng tài. Từ năm 1964, ngài liên tục mở trường hạ, tổ chức giới đàn và trực tiếp giảng huấn tại các trường Phật học trên cả nước, đào tạo nên nhiều vị Tăng tài hiện đang đảm nhiệm các trọng trách của Giáo hội.

Không chỉ dừng lại ở giáo dục người xuất gia, ngài còn mở rộng cửa từ bi, tiếp dẫn hàng ngàn cư sĩ qua đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và Gia đình Phật tử Chánh Đức. Những công trình biên soạn về kinh Pháp hoa, các tuyển tập thơ văn và ấn phẩm báo chí Phật giáo do ngài chủ biên đã trở thành những đóa hoa trí tuệ, góp phần đưa giáo lý Phật đà thấm sâu vào lòng xã hội.

Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Thông Bửu

Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Thông Bửu

Hòa thượng viên tịch ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (2007), trụ thế 72 năm, 47 giới lạp.

Dẫu thời gian đã trôi qua gần hai thập kỷ, song cốt cách phẩm đức và những đóng góp của ngài cho sự phát triển của Phật giáo miền Nam vẫn luôn là tấm gương sáng cho hậu thế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thắp lên ánh sáng cho chính mình

Thắp lên ánh sáng cho chính mình

GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.

Thông tin hàng ngày