![]() |
| Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 không chỉ ôn lại chương sử đầu vẻ vang của buổi bình minh cách mạng, khi cả dân tộc cùng góp tay dựng nên ngọn cờ độc lập; tìm về nơi khởi nguồn nền báo chí cách mạng Việt Nam mà hơn hết, trên con đường lịch sử, những người làm báo hôm nay còn có dịp nghe - nhìn - hiểu hơn nữa về giá trị của nền hòa bình được dựng xây trong gian khó, hy sinh của bao lớp người đi trước.
Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, quản lý, cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo và biên tập viên, phóng viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí - xuất bản của TP.HCM, các cơ quan T.Ư thường trú thành phố. Đại diện Báo Giác Ngộ tham gia hành trình có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập; nhà báo Nguyễn Cường, Biên tập viên.
![]() |
| Không gian trưng bày cô đọng, hiện đại tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam |
Sáng 11-11, khởi đầu hành trình, đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích gắn liền với những năm tháng sống và làm việc của Bác trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Dưới bóng mát của “đường xoài hoa trắng”, bên “hồ nước lặng sôi tăm cá”, đoàn có những phút giây lắng đọng ôn lại về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đã cống hiến trọn cuộc đời cho nước cho dân - một cuộc đời phi thường nhưng cũng rất đỗi bình dị, giản đơn.
Vào năm 1958, trong lần tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người sang thăm Ấn Độ, ông Srivalisnha, Chủ tịch Hội Truyền bá đạo Phật Mahabodi ở Ấn Độ đã phát biểu: “Chúng tôi kính cẩn và nhiệt liệt hoan nghênh ngài Chủ tịch đã từ bỏ những hào nhoáng lộng lẫy… Cũng như Hoàng đế Asoka, một Phật tử đầy lòng hy sinh, Chủ tịch đã nêu cao trước thế giới một lý tưởng mà chỉ có thể thực hiện bởi một người đầy lòng tin tưởng… Chủ tịch thật là một người kiêm cả công, nông, trí thức cách mạng với một lòng từ bi là đạo đức quý nhất của tín đồ Phật giáo. Các Phật tử Ấn Độ chúng tôi rất lấy làm tự hào mà xem ngài là một con người của một nước đã có quan hệ mật thiết về văn hóa và tín ngưỡng hơn hai ngàn năm với Ấn Độ chúng tôi”.
![]() |
| Thượng tọa Thích Tâm Hải trước biểu tượng có khắc tên Báo Giác Ngộ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam |
Cũng tại Hà Nội, đoàn đã đến thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi lưu giữ lịch sử phát triển của nền báo chí Việt Nam trong 100 năm qua, kể từ khi tờ Gia Định báo - tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời năm 1865; lần lượt bước qua những mốc son của thời gian và cả không gian; đi vào thời kỳ báo chí cách mạng, có cả máu và hoa trong hai cuộc kháng chiến để rồi đến ngày nay, khi những người làm báo tiếp tục đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Trong không gian trang trọng của bảo tàng, nổi bật với biểu tượng trung tâm là hình ảnh ngòi bút được đặt trong những cánh sen được kết bởi tên các tờ báo và các cơ quan báo chí từ khi tờ báo Việt Nam đầu tiên ra đời đến nay, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã xúc động đặt tay lên tên của tờ báo Giác Ngộ được ghi khắc trên biểu tượng. Kể từ khi thành lập vào tháng 12-1975, ngay ngưỡng cửa thống nhất đất nước, trải qua tròn 50 năm, với sứ mạng và trách nhiệm đặc biệt của mình, các thế hệ những người làm báo của Giác Ngộ đã luôn cố gắng hết mình để ghi lại trọn vẹn những dấu ấn trên chặng đường hình thành và phát triển của GHPGVN, sự đồng hành của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong dòng chảy của dân tộc trên mọi phương diện.
![]() |
| Di tích hầm bí mật tại ATK Định Hóa |
Trong 5 ngày, đoàn đã lần lượt đi qua những di tích đặc biệt gắn liền với những ngày đầu gian nan trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, từ “thủ đô gió ngàn” Thái Nguyên - Tuyên Quang với ATK Định Hóa, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, địa điểm đánh dấu nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam; cho đến Cao Bằng với bản Pác Bó, nơi có hang Cốc Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin,… từng đón bước chân đầu tiên Bác trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Những nơi chốn đã khắc sâu trong mỗi tâm hồn, trở thành tượng đài thiêng liêng của một thuở dựng nước và giữ nước mà hàng triệu người Việt Nam thuộc mọi thành phần, giai cấp, tôn giáo,… đã cùng góp bàn tay tạo dựng: “Khu căn cứ đầu tiên, vùng xuất kích đầu tiên/ Cái trứng non sông, bọc hồng đất nước/ Cây buổi giêng hai, lịch ngày thứ nhất/ Đi ngàn đời ngàn thuở vẫn không quên…”.
![]() |
| Tại di tích lịch sử đánh dấu địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (Thái Nguyên) |
Trong phát biểu tại Khu di tích lịch sử quốc gia đánh dấu địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên), ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, hành trình “Về nguồn” là dịp để mỗi người làm báo cùng nhau nhìn lại chặng đường vẻ vang, từ đó tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân vì sự thật, vì nhân dân:
“Hành trình ‘Về nguồn’ năm 2025 này của lực lượng người làm báo tiêu biểu thành phố, được đặt chân đến nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có di tích lịch sử nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay”.
![]() |
| Lễ chào cờ đầy xúc động tại cột mốc biên giới 836 (2) |
Và cũng trong nắng sớm mùa thu, dưới chân cột mốc 836 (2) đánh dấu chủ quyền Tổ quốc, đoàn đã cùng nhau tham dự một buổi lễ chào cờ vô cùng đặc biệt. Lời quốc ca ngân vọng trong âm vang hùng vĩ của thác đổ nước reo đã khơi dậy niềm xúc động trong mỗi thành viên của đoàn.
Cũng trong chuyến đi lần này, đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM cũng đã trao những phần quà yêu thương đến bà con tại hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, hai địa phương chịu nhiều thiệt hại trong những đợt thiên tai vừa qua. Những phần quà tuy nhỏ, nhưng có thể nói, đã gói trọn nghĩa tình từ miền Nam xa xôi mang đến với đồng bào khó khăn nơi rẻo cao Việt Bắc.
![]() |
| Đoàn làm việc, trao quà tìn nghĩa tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên |
Có thể nói, trong suốt những chặng hành trình, mỗi nơi chốn đi qua đều mang nặng dáng hình của lịch sử, của xương máu tiền nhân đã đổ xuống để dựng nên hình hài đất nước hôm nay. Trước lịch sử, mỗi người làm báo lại có dịp lặng nhìn, suy tư về mình và về nghề; về những vinh dự lẫn những khó khăn, thách thức mà thời đại buộc chúng ta phải đối diện để có thể sống trọn với nghề và giữ vững tinh thần “bút sáng - lòng trong”.







