Mổ mắt, tặng xe lăn, xe lắc cho người dân Campuchia

GNO - Theo lời mời của bà Men Sam An, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ vì Hoà bình & Phát triển Vương quốc Campuchia, từ 29-4 đến 3-5 Hội từ thiện Tường Nguyên (tổ đình Giác Nguyên) đã tổ chức chương trình mổ mắt, tặng xe lăn xe lắc cho người dân nước bạn Campuchia trong tinh thần gắn kết giữa hai nước.

xe lac.jpg
Tặng xe lăn, xe lắc cho người dân Campuchia

Theo chương trình, được sự tài trợ của Benevolence Charity Hall Limited ở Hồng Kông và Quỹ Tìm mãi yêu thương Arizona USA, Hội từ thiện Tường Nguyên kết hợp với các bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Trãi và đoàn Bác sĩ Nhân Ái TP.HCM tiến hành mổ mắt 900 ca, tặng 200 xe lăn, xe lắc.

Trong đó, ngày 29-4, Hội đã tổ chức khám, mổ mắt cho 180 bệnh nhân và tặng 20 xe lăn tại tỉnh T.Svey Rieng với sự tham dự của bà Men Sam On, Phó thủ tướng Thường trực Vương quốc Campuchia.

tham mo mat.jpg


Thăm hỏi bà con sau khi được mổ mắt

Trong các ngày tiếp theo, đoàn mổ mắt và tặng 50 xe lắc, 40 xe lăn tại tỉnh T Kam Puong Spu, mổ mắt ở huyện Pray Choo T kam Puong Cham (150 ca), huyện Chuk T Kam Pot (150 ca) và huyện Kam Puong Trath T Kam Pot (150 ca).

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày