![]() |
Chị Tâm phải duy trì lọc máu định kỳ tại Khoa Thận nhân tạo |
Phát hiện bệnh từ năm 16 tuổi, chị Tâm phải duy trì lọc máu định kỳ tại Khoa Thận nhân tạo để giữ sự sống. Mỗi tuần, vào các ngày 2, 4, 6, người mẹ già lại đưa con từ nhà ở khu Đông Nhi, Lái Thiêu, TP.HCM (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) lên bệnh viện để chạy thận. Mỗi lần lọc máu kéo dài từ 3 đến 4 giờ.
Biến cố tiếp tục ập đến vào khoảng năm 2022, khi thời gian chạy thận quá dài khiến cơ thể chị Tâm suy kiệt, phát sinh biến chứng tai biến, liệt nửa người, không còn tỉnh táo như trước. Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều phụ thuộc vào bàn tay chăm sóc của mẹ.
Để có tiền trang trải cuộc sống và thuốc men cho con, cô Út hàng ngày đi bán vé số. Còn những ngày chạy thận, sau khi đưa con vào khoa điều trị, người mẹ ngoài 70 tuổi lại ôm xấp vé số đi bán quanh khuôn viên bệnh viện, tranh thủ từng giờ chờ con lọc máu. Cô Út mong mọi người giúp đỡ để cô có cơ hội tiếp tục lọc máu cho con, để duy trì sự sống.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

