Mở rộng lòng từ: Cứu giúp cụ ông đột quỵ, phẫu thuật tim

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1346 - 2026) Người đàn ông 63 tuổi, sống bằng nghề nông, đang chống chọi với nhiều biến chứng nặng sau đột quỵ, rất cần sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục hành trình điều trị.
Ông Đỗ Công Thành

Ông Đỗ Công Thành

Theo hồ sơ y tế, ông Đỗ Công Thành (sinh năm 1963), trú tại xã Nông Sơn (TP.Đà Nẵng), nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, rồi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ông được chẩn đoán nhồi máu não cấp, đã đặt stent mạch vành, kèm theo nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, viêm phổi và các biến chứng nặng như suy tim, suy hô hấp, liệt nửa người trái.

Sau thời gian điều trị tích cực, dù đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe của ông vẫn rất yếu, khả năng vận động hạn chế, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Các bác sĩ chỉ định tiếp tục điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng lâu dài - một hành trình không chỉ cần thời gian mà còn đòi hỏi chi phí đáng kể.

Gia đình ông Thành vốn làm nông, thu nhập bấp bênh. Biến cố bệnh tật ập đến khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, trong khi chi phí điều trị và chăm sóc sau đột quỵ vẫn còn kéo dài. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, đều trở thành nguồn động viên quý giá giúp người bệnh có thêm cơ hội hồi phục.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày