Mới 2 tuổi đã bị ung thư máu

Mới 2 tuổi đã bị ung thư máu

GN - Đó là con của đôi vợ chồng trẻ Võ Thành Phong, sinh năm 1981) và Huỳnh Thị Bích Hoa (sinh năm 1990), trú tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, Long An.

Bé Võ Vinh Khang sinh năm 2014, cách đây 5 tháng, bé Khang bị phát hiện ung thư máu cấp (dòng lympho), phải ra vào Bệnh viện Nhi Đồng, Truyền máu Huyết học TP.HCM thường xuyên. Kể từ đó, mẹ bé Khang phải nghỉ làm để túc trực chăm con; ba bé Khang không dám nghỉ làm ngày nào, hết công việc chính (dịch vụ vận chuyển hàng hóa thuê), thì làm thêm để trang trải chi phí nằm viện (6 triệu/ngày) cho bé.

Ông bà ngoại làm nông, nuôi một đàn con nhỏ cũng vay mượn vài chục triệu cho bé Khang điều trị; căn nhà nhỏ ở quê của ông bà nội Khang cũng được cầm cố để có tiền điều trị cho bé Khang.

“Nghe bác sĩ nói phải cần hơn 300 triệu đồng mới mong điều trị thuyên giảm bệnh ung thư máu cho Khang, mà vợ chồng em hết hồn nhưng còn nước còn tát... Em chỉ biết hàng ngày niệm chú Đại bi, cầu Phật, Bồ-tát gia hộ cho con mau lành”, chị Hoa, mẹ bé Khang nước mắt lưng tròng cho biết…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Thường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày