“Mong có 10 triệu đồng mổ tay cho con”

GN - Bé trai Huỳnh Minh Tâm, bị té gãy tay đã 3 tháng nhưng không có tiền bó bột, hai đầu xương chênh nhau.

GN - Anh Huỳnh Văn Tin, 25 tuổi, vợ là Mao Thị Ngọc Sang, 24 tuổi, cả hai quê ở Sóc Trăng, chị Sang lo chăm sóc cho hai con còn nhỏ (cháu trai 4 tuổi, cháu gái 2 tuổi), anh Tin bị đau ngực do bị cần bơm nước đập vào ngực từ 3 năm nay nên không đủ sức lao động. Hai anh chị hiện sống nhờ bãi rác thuộc phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

IMG_0004.JPG

Bé Minh Tâm cùng gia đình sống nhờ vào bãi rác phường Trảng Dài - Ảnh: S.H

Bé trai Huỳnh Minh Tâm 4 tuổi, bị té gãy tay đã 3 tháng nhưng không có tiền bó bột. Da tay thì lành nhưng hai đầu xương chênh nhau làm cánh tay bé ngắn lại và phình to ra, thỉnh thoảng đầu xương nhọn vẫn đâm vào thịt làm bé đau đớn. Hai vợ chồng trẻ chỉ mong có 10 triệu đồng để mổ tay cho con vì hàng ngày anh chị sống nhờ vào tiền bán phế liệu từ bãi rác chỉ được 1,5 triệu/tháng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1343 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói bếp ngày xuân

GNO - Mỗi lần thấy gió chướng lao xao ngoài ngõ là tôi biết khi đó xuân sắp về. Nhìn những cánh mai vàng bắt đầu chúm chím môi xinh, không dưng lòng chùng chình, bâng khuâng nhớ về gian bếp nhỏ của mẹ, ngày xuân những lọn khói chờn vờn bay lên trong sương sớm.

Thông tin hàng ngày