Một lần về với Vĩnh Tràng

GN - Khác với những ngôi chùa tại Sài Gòn, chùa Vĩnh Tràng có một công viên khang trang giữa lòng TP.Mỹ Tho, đó là điều đáng quý, góp phần tác động tích cực về môi sinh cho vùng đất đang đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch này.

wwwT64.JPG

Trở lại Mỹ Tho nhân chuyến công tác miền Tây, nhiều kỷ niệm về một ngôi chùa với những kiến trúc độc đáo của đất phương Nam được gợi lại trong tôi. Cảm nhận đầu tiên là pho tượng Đức Phật A Di Đà nổi bật giữa bốn bề cỏ xanh xen lẫn những hàng ghế và những chậu hoa trang trí tọa lạc trong một khuôn viên rộng khoảng 2ha.

Mỗi ngày, chùa Vĩnh Tràng tiếp đón hàng ngàn khách thập phương đến viếng thăm. Có người đến để cầu nguyện, tìm kiếm sự bình yên, có người đến vì muốn tận mắt trông thấy kiến trúc đặc biệt của chùa. Đặc biệt, khách du lịch nước ngoài rất thích thú khi đến đây vì kiến trúc của chùa và muốn tìm hiểu văn hóa, tôn giáo của người Việt Nam .

Qua trao đổi với HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Tiền Giang, đồng thời cũng là Trưởng ban Quản trị chùa Vĩnh Tràng về lý do chọn làm tượng Phật A Di Đà để đặt trong Công viên Vĩnh Tràng, HT.Thích Huệ Minh cho biết, vì hình bóng của Đức Phật A Di Đà gần gũi với người dân và pháp môn Tịnh độ cũng là một trong những pháp môn dễ tiếp cận nhưng vô cùng thù thắng giữa thời buổi bận rộn mà không phải ai cũng có nhiều thời gian cho việc tu tập. Có một pho tượng Phật lớn để bất cứ người nào có dịp đi ngang, ngồi lại ghế đá hay tản bộ trong lúc rảnh rỗi hướng lòng cầu nguyện cho kiếp sống an lành phù hợp với cuộc sống hiện nay là tâm thế chung của người đi chùa ở Việt  Nam .

Từ khi có công viên, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội đều chọn nơi đây để tổ chức những Đại lễ lớn của Phật giáo như: Phật đản, Vu lan v.v... Tuy nhiên trong hướng tới, sau khi công trình Phật Di Lặc trong khuôn viên chùa hoàn thành, các lễ lớn sẽ được tổ chức tại đó để thuận tiện cho việc bố trí các phương tiện giao thông. Công viên chỉ còn để tổ chức Lễ vía Đức Phật A Di Đà hàng năm và là nơi tham quan, chiêm bái của du khách, nơi dừng chân ngoạn cảnh của dân địa phương.

Khác với những ngôi chùa tại Sài Gòn, chùa Vĩnh Tràng có một công viên khang trang giữa lòng TP.Mỹ Tho, đó là điều đáng quý, góp phần tác động tích cực về môi sinh cho vùng đất đang đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch này. Không những thế, với Công viên Vĩnh Tràng, đây còn là điểm đến khá lý tưởng để tổ chức Lễ hội vía Đức A Di Đà hàng năm của Phật giáo Tiền Giang.

Có thể nói, những công trình kiến trúc lạ mắt khiến ai đến đây cũng có cảm giác muốn tìm hiểu về nó. Tôi tìm đọc những tài liệu về ngôi chùa này và thấy thích thú về nó. Chính vì vậy mà tôi đã trở lại nơi đây để tìm hiểu về “Ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam có phong cách kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây” này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày