Ngày 29-3, 120 đoàn viếng tang Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Tính đến 18g, ngày 29-3, đã có 120 phái đoàn bao gồm UBMTTQVN các tỉnh/thành; BTS GHPGVN các quận trên địa bàn TP.HCM; BTS GHPGVN các tỉnh/thành, Phật tử trong và ngoài nước về chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) để đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

to dinh vinh nghiemva BTS Hung Yen (3).jpg
HT.Thích Đức Nghiệp làm trưởng đoàn tổ đình Vĩnh Nghiêm và BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên kính viếng

Các phái đoàn đối trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã phủ phục, trang nghiêm, nhất tâm thắp hương, cầu nguyện Giác linh ngài thượng phẩm thượng sanh.

Đề lưu bút trong sổ tang, tất cả các phái đoàn đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cố Đại lão Hòa thượng. 

Hình ảnh PV Giác Ngộ online ghi nhận trong chiều nay, 29-3:

BTS BR -VT (3).jpg

Đoàn BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS dẫn đầu kính viếng

bts pg Binh Thuan (3).jpg
Lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bình Thuận ghi vào sổ tang sau khi đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng

BTS Q.Tan Phu (2).jpg
HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú dẫn đoàn PG quận kính viếng

UBMTTQ tinh Vinh Long (1).jpg
UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long kính viếng

chieu 29-3, cac doan kinh vieng (21).jpg

chieu 29-3, cac doan kinh vieng (3).jpg
Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

chieu 29-3, cac doan kinh vieng (4).jpg
Đoàn chư Ni và Phật tử kính viếng

Ngọc Trân - Triệu Vũ

__________________

* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày